Cà phê muối ở đây kiểu như độc nhất, nhiều quán cũng làm cà phê muối nhưng vẫn thích ở đây về cả thức uống lẫn giá cả.
Chất lượng vẫn tốt, mặc dù nhiều lúc đông khách cafe ko đc ngon lắm nhưng vẫn chấp nhận.
Nhiều lúc đông mà nhân viên ít nên đợi hơi lâu tí!
Thiệt tình chớ đến Huế là cứ la cà cafe muối thôi. Hôm bưax thì cafe bên chi nhánh kia trong thành nội, bây giờ thì lạng qua góc này làm ly cafe cho tỉnh táo đặng còn về Đà Nẵng nà. Vẫn là hương vị đó, mặn ngọt thơm béo hoà quyện lẫn nhau. Ly trà gừng thì vẫn cứ kiểu chanh sả quý tộc nè. Ly cafe 15k còn trà gừng 17k thì phải. Quá ngon bổ rẻ cho cuộc hẹn luôn. Không gian bên này hơi nhỏ chút, nhưng vẫn yên tĩnh, vẫn có không gian trong nhà và ngoài vườn. Nói chung ưng ý lắm
Về cà phê thì ngon lắm rồi chỉ có điều quán cà phê mà buổi sáng đến nơi 10h30 là quán có vẻ ko muốn tiếp. 11h bị mời về để quán đóng cửa còn hơn cơ quan hành chính.
Đến đây vào một buổi tối chỉ mới sang 7h thôi nhưng nhóm mình suýt phải ra về vì hết chỗ, ban đêm quán thường khá đông khách và mặt bằng lại nhỏ nên nếu không đến sớm thì nguy cơ ra về khá cao. Có cả bàn ngồi ngoài và trong nhà, ở trong khá chật nên các bàn đặt sát nhau, cảm giác không thoải mái lắm nhưng nếu đã quen thì không vấn đề gì. Cafe Muối là "đặc sản" của quán, vị rất đậm đà và ngon, được pha phin mang ra cho khách chứ không pha sẵn như đa số cafe SG. Mặc dù đến năm cuối đại học mình mới đến đây lần đầu nhưng luôn mong muốn sẽ được trở lại, nhấm nháp 1 li Muối và tám chuyện với bạn bè xưa :)
Nhóm bạn mình không bao giờ tụ tập một nơi khác địa điểm này :)
Đây là quán cafe có vị trí tốt - gần như là trung tâm thành phố. Không gian rất tĩnh lặng và tạo cho người ngồi cafe có cảm giác thoải mái, có chút riêng tư để nói chuyện với bạn bè, tâm sự và cũng có thể làm việc nếu muốn.
Giá cả ở đây khá ổn và cách phục vụ của nhân viên ở đây cũng rất tốt:nhanh nhẹn, nhiệt tình và vui vẻ.
Ở đây các món thì cũng như ở nhiều quán khác song đặc biệt có cafe Muối là đặc trưng riêng và cũng thật sự rất ngon nên thường được chọn dùng.
Mình ở Sài Gòn, lần đầu đến Huế được gợi ý uống cafe ở đây.
Không gian thoáng mát, nhạc ok, không quá đặc biệt nhưng thoải mái.
Còn cà phê thì thật sự rất tuyệt. Vừa beo béo, vừa đậm đà, kèm thêm mằn mặn nhẹ của muối.
Uống ly cà phê không bị đầy bụng mà còn rất dễ tiêu, muốn ghiền luôn.
Vậy mà tính tiền ra 15k/ly đối với mình là quá rẻ với chất lượng này so với những quán mình đi đó giờ (không phải ở Huế).
Nếu có dịp ra Huế chắc chắn sẽ đi lại chỗ này và gợi ý cho bạn bè.
Quán bên Nguyễn Lương Bằng khá là đơn giản, còn chi nhánh bên thành thì mát mẻ và rộng rãi hơn. Lần nào tới mình cũng gọi cà phê muối hết. Kiểu thơm thơm, béo béo, hơi mặn mặn thanh thanh. Nói chung uống nhiều mà chưa thấy ớn (nhưng vài người bạn của mình thì ko hợp lắm, kêu ngấy :)))) với mình thì chưa bao giờ chán cả. Buổi tối quán kiểu mập mờ, tối tối, mũi nhìu nữa, mà ứ biết sao cứ thích chui vô, kiểu không gian ấm cúng, mở nhạc cũng hay mà nhân viên dễ thương nữa hihi
Nghe lời dụ dổ của con bạn tốt bảo uống cafe thử. Cafe muối k có đắng mà còn ngon, ngọt nữa đúng bài luôn đi liền ?? Đi cho biết đi xong về bị say cafe ngủ đúng 24 tiếng ?? Cái cảm giác lúc đầu uống cafe thì cũng đc hơi hơi đắng thôi nhưng mà vì có mùi dừa nên cũng đỡ. ?? uống cafe mà khổ dễ sợ k biết chảy chừng nào là xong, chảy chừng nào là hết ngồi đợi từng giọt từng giọt đến khi mệt quá lấy ra uống luôn ?? Con bạn mình bị ghiền cafe ở đây luôn lúc nào cũng cafe muối muối chị mình cũng thích chắc là nó ngon thật nhưng hình như k hợp với mình ??
Nghe nói cafe muối ngin lắm nên mình cũng đi cho biết vị. Tới 1 lần vì đông quá nên nhân viên bảo hết chỗ ngồi, đành phải về (nhưng thấy ko buồn lắm vì nghĩ là ngon nên mới hết chỗ sớm), lần thứ 2 đi cùng 3 người bạn nữa đến. Nhận xét của mình đối với quán:
- Vị trí: Khá dễ tìm, nhưng chỗ đó về đêm thấy tối tối sao á.
- View: Bình thường nếu không muốn nói là xấu. Không gian thì ngột ngạt khó thở.
- Phục vụ: Nhiệt tình, nhanh, gọi tí là đã có cafe ra để uống rồi.
- Giá: Rẻ, không nhớ chính xác là mấy nhưng cf muối, capuchino gì cũng khoảng 15k thôi.
- Chất lượng: Như lời đồn, phải nói là vị cf muối rất ngon, rất rất lạ, nói chung là mình khá ấn tượng bởi vị này. Còn capuchino thì cucng như cf thường thôi.
Đến quán 3 lần nhưng bây giờ mới viết review
Trong 3 lần đến quán chỉ có lần thứ 2 phải đứng chờ khá lâu, hơn 15 phút cho 1 ly cafe muối, nhưng có thể thông cảm vì quán đông
2 lần còn lại rất hài lòng
Cafe muối vị đậm cafe, thêm vị béo béo mặn mặn của kem muối, rất ngon mà giá lại cực kì hạt dẻ
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, không quên chêm trà cho khách
Không gian quán mát, nhưng khách đông và quán hơi hẹp nên không yên tĩnh lắm, chỉ thích hợp để rủ bạn đến trò chuyện
Cafe ở đây ngon, đậm đà. Nhất là cafe muối rất ngon. Quán này nhỏ hơn và không đẹp bằng so với quán ở đặng thái thân. Nhưng chất lượng cafe thì ngang nhau. Giá cả phải chăng, không gian khá yên tĩnh. Thích hợp để hẹn hò
Quán này nằm trong thành, vì ở hẻm nên lần đầu đến tìm hơi mệt tí, nhưng bù lại thì cả về chất - lượng - giá đều khiến mình cực kì hài lòng ?
Buổi tối view quán ấm, nhẹ nhàng, cũng khá bắt mắt.
Cafe muối ngon đúng vị, đậm đà, mà giá cũng sinh viên nữa.
Nhân viên nhiệt tình.
⛔ Điểm trừ là dọn bàn khá lâu, vì lúc mình đến khách khá đông, nên lúc gọi dọn bàn phải đợi 1 lúc mới có người đến dọn. Vì quán đông nên vẫn chấp nhận được. .
Đây là 1 quán quen thuộc của mình khi chọn quán cafe muối, hôm nay quay lại, bọn mình hơi thất vọng lắm luôn
Ngồi đợi 30p bàn thì chưa dọn, bọn mình gọi nhân viên để nhờ dọn bàn giúp, nhân viên dọn xong bưng 4 ly trà, bọn mình ngồi uống sạch 4 ly trà đợi tầm hơn 30p mà cung chưa có món nữa :( đợi muốn dài cả cổ, biết quán đông nhưng có điều nhân viên quá ít??
nhưng chất lượng cafe k còn như xưa nơi, cafe rất đắng và k có vị béo của cafe muối nữa ?? mong quán cải thiện lại chỗ phục vụ và chất lượng nha, chứ như ri tiếc lắm ?
Lui tới quán này cũng hơn 3 năm rồi. Nằm trên con đường khá buồn, quán thì kiểu húê truyền thống ?
Lần đầu uống ở đây mình gọi cf muối( cách đây hơn 3 năm rồi ?), thật sự là rấ béo, rất ngậy. Nc mình không hợp. Thật ra đồ uống ở đây bình thường, giá cả cũng bt. Nhưng không bik may rủi thế nào cứ trời mưa mưa, lạnh lạnh lại mò đến đây, ngồi dựa trên ghế sofa,đèn tối tối cúp hạt dưa, uống chanh xí muội( sự thật là trờimưa quán đông hơn nhiều)
Không gian quán tạm ổn. Không gian trong phòng nhìn ấm áp, thích hợp ngồi mùa đông với âm nhạc nhẹ nhàng, du dương tí. Không gian bên ngoài thoáng đãng nhưng mà muỗi nhiều quá. Cà phê muối ở đây ngon. Các thức uống khác cũng ổn. Giá cả ở đây cũng ổn. Tuy nhiên, không thích thái độ của nhân viên phụ vụ ở đây lắm, chưa nhiệt tình mấy.
Không gian ở đây tạm ổn. Ở trong phòng khá ấm áp, thích hợp để đi mùa đông. Bên ngoài thì thoáng hơn nhưng mà muỗi hơi nhiều. Cà phê muối ở đây ngon, các món đồ uống khác cũng ổn, giá cả cũng ổn. Tuy nhiên, thấy nhân viên phục vụ ở đây chưa nhiệt tình với chưa niềm nở lắm.
muốn đi lâu lắm rồi mới có dịp thưởng thức
nhân viên nhiệt tình số 1 luôn , mình tới vào buổi chiều nên cũng k đông lắm , trời lạnh ngồi trong nhà thấy ấm cúng thôi rồi
mình gọi 1 ly cafe muối , vị nó lạ lạ lắm ... kiểu như uống muỗng đầu thì vị nó lạ thấy lợ lợ :)) rồi muống 2,3 quen rồi thấy vị đắng :)) xong rồi có vị mặn nữa ... nói chung mình tả k đc :)) đến lần đầu mà hơi ấn tượng quán này mỗi cái đi cái vị trí khó tìm ... ly cafe muối cũng rẻ lắm 15k thôi ... ghé thử đi mấy chế
Vào đây chỉ thích mỗi Cafe muối, món đặc trưng nhất của quán. Những thức uống khác thì cũng bình thường. Điểm trừ của quán là không gian cứ tối tối, có những góc thấy tối hẳn và hơi nóng nhưng được cái vẫn thích là kêu gì có liền, không phải đợi lâu như Cafe muối bên Đặng Thái Thân
Tối hôm ấy mát trời nên 4 đứa trong phòng kéo nhau đi uống thử cafe muối.Quán rất dễ tìm lại cũng gần mình nữa.Nhìn ngoài là đã thấy quán khá tối rồi,nghĩ nghĩ chắc thích hợp với cặp đôi hơn.Vô trong đúng là tối thật,trang trí kiểu đơn giản thôi.Bọn mình ngồi ở ngoài bên bờ tường có cái đèn màu vàng nên chụp ảnh có màu như đã qua chỉnh màu vậy.Cafe muối ở đây nghe bọn bạn khen ngon nhưng hình như không hợp với đứa thích cafe đen như mình lắm,ngọt ngọt hơi mặn và hơi béo béo nữa.Nói chung là mau ngán.Nên tới đây ban ngày thôi,buổi tối mà vô thì tối quá không thấy có gì đặc sắc
Quán dễ tìm. Thích cả 2 quán muối vì nhân viên 2 quán đều thân thiện. Cf muối rất ngon. Vào quán chỉ kêu mỗi cf muối ;). Cf lại vừa với túi tiền :). Chúc quán bán đông khách :).
Đây là địa điểm mà bất cứ bạn bè hay người quen nào ra Huế mình đều muốn giới thiệu. Không chỉ cafe muối ở đây rất ngon (vì có thêm 1 lớp kem béo đặc biệt) uống ngọt ngọt, mặn mặn, béo béo và rất thơm, vừa ngồi nhâm nhi cf, đọc câu chuyện về ly cf muối thật thú vị. Giá chỉ 15k 1 ly. Ngoài ra quán này có sinh tố xoài cũng rất ngon. Nhạc cũng khá ổn. Điểm trừ là ở đây buổi tối đèn mờ nên khá nhiều muỗi, không gian hơi chật.
Không gian quán hơi hẹp và tối nhưng bù lại cà phê muối ngon. Nếu uống lần đầu không cảm thấy khác biệt mấy nhưng càng uống càng thấy nghiện, vị mặn mặn béo béo mà không ngấy rất ngon. So với giá 15k thì quá rẻ. Cứ mưa buồn là lại nhớ tới cà phê muối :)) Phục vụ ở đây thì cũng bình thường, cũng không nhiệt tình niềm nở lắm.
Địa điểm khu trung tâm.nên rất tiện
Không gian: cả trong nhà lẫn ngoài đều đẹp, ấm cúng
Phục vụ: nhanh nhẹn
Thức uống: mình toàn kêu cf muối, uống vừa miệng
Giá cả: bình dân
Mình không hay đi uống cà phê đều mỗi lần đi là đi cà phê muối. Thấy ở Huế chỉ có ở đây là cafe muối có tiếng. Thật sự cực muốn biết họ làm ngư thế nào mà vị kem muối hay ho như rứa. Cái thú thưởng thức cafe muối không fai là uống từng ngụm và nhấp từng muỗng. Moiw ban đqauf uống, đặc biệt voiw người uống lần đầu thì vị không mấy ân tượng, chỉ thấy đắng đắng măn măn. Nhưng nhấp 1 lúc nữa là sẽ cảm nhận được vị ngọt rất lạ. Nhấp 1 muỗng là cứ muốn nhấp tiếp muỗng thứ 2,3,4.... với 1 ly như thế này. Giá 15k là quá xứng đáng ^^.
Phục vụ ở đây cũng nhiệt tình và vui vẻ.
Điểm không thích lắm ở quán là không gian trang trí không được đẹp lắm, đặc biệt buổi tối nhìn vào khá là mù mịt. Không biết có phải di chủ quán có ý gì đó mà không trang trí nhiều đèn không :) Cơ sở 2 không gian tuyệt hơn đối với mình :D
Ở Huế thì nên thử 1 lần cf muối và hầu như ai mình dẫn đewsn uống đều bị ghiền luôn. Không phí khi thử 1 lần đâu nhé ^.^
Biết cafe muối đã lâu nhưng mới được bạn dẫn đi uống 1 lần tại đây! Công nhận là ngon, cafe uống béo béo và có vị hơi mặn của muối, vị lạ mà ngon! Tuy nhiên không gian quán ở đây thực sự không thích lắm, để đèn mờ với nếu ngồi trong nhà thì rất kín, lỡ quán đông 1 tí là rất ồn, thêm nhiều khi có người hút thuốc lá nữa là khó chịu vô cùng! Hạt dưa ở đây có vị cũng mặn mặn, đúng chất cf muối
Quán có mặt ở Huế cũng đã lâu, uống từ cách đây cũng đã 5 năm, nhiều lần ghé và chọn cf muối như một thói quen, cf muối vị đặc biệt , đậm đà đắng đắng ngọt ngọt kèm vị muối mặn và chút bơ béo béo, tất cả hòa trộn tạo nên 1 ly cf muối chỉ ở đây mới có, chiều mưa, ngồi nhâm nhi ly cf muối ắt hẳn là trải nghiệm thú vị cho bạn nào đến thăm huế :)
Quán nằm gần khu vực bờ hồ, đường khá vắng vẻ nhưng yên tĩnh. Không gian quán cũng rất dễ thương, bàn ghế để hơi sát nhau tí, đôi khi có những nhóm ồn ào thì thấy hơi khó chịu, nhưng mà nhìn chung nhờ vậy mà ấm áp hơn nhiều, đặc biệt là trong những ngày mưa Huế buồn da diết.
Ở đây đặc sản là cafe muối, nhưng thường thì mình thích uống sinh tố hơn. Cafe muối ở đây pha rất ngon, vị lạ, thơm ơi là thơm, và đặc biệt không hề khó uống đâu nhé. Rất ngon đó nha.
Thích nhất ngồi ở đây những ngày mưa, thêm đứa bạn thân bên cạnh nữa, không cần nói gì vẫn ấm ơi là ấm.
Cafe muối ở đây là nhất, không biết mình đã bị nghiện nó từ lúc nào nữa :) thời tiết se lạnh này ngồi nhâm nhi 1 lý cafe muối thì còn gì bằng, tiếc là không gian ngồi ở ngoài tuy thoáng nhưng lại quá nhiều muỗi ?
Mình không biết có quán cafe dạng này đến khi bạn mình giới thiệu mới biết đến nó nè. Mặc dù nó ở cũng khá gần nhà mình nhưng không để ý những quán cafe dạng trong nhà như vậy.
Ở đây nổi tiếng với loại cafe muối, cafe khá ngon và béo. nó được pha trộn bởi sữa, kem bơ, và cafe, rải thêm bên trên 1 ít muối, phải rải đều tay nên cafe có vị mặn mặn của muối, béo béo của kem, đắng của cafe và ngọt đậm đà của sữa đặc. Ly cafe này làm mình khá ấn tượng, và nhớ mãi mùi vị của nó.
Quán khá nhỏ, không bắt mắt cho lắm. Trang trí rất đơn giản nhưng khá trang nhã , nhẹ nhàng.
Bên ngoài sân vườn nhỏ có để được 3 chiếc bàn tròn theo dãy dọc, khá dễ thương. Phía bên tường là cây côi được trồng sát sát nhau rất mát mẻ, và thoáng đãng. Có một chiếc dù trắng khá bự được đặt giữa 3 chiếc bàn để đỡ nắng hắt vào, và cũng tạo thêm điểm nhấn cho quán. Bàn ghế quán được sơn hêt màu trắng, rất lịch sự và sạch sẽ, màu trắng đơn giản và tình tế.
Nhân viên giữ xe và nhân viên phục vụ làm việc lộn xộn.
Nhận tiền khách xong bắt khách đợi nửa tiếng cho đến khi vào hỏi thì bảo là đặt của ai (về mặt quản lý).
Ánh mắt ko chào đón, có ác cảm.
Mình ban đầu kêu một li sữa bạc hà. Nhưng bạn nhân viên lại đem ra cho mình cà phê sữa bạc hà. Rõ ràng trong menu có ghi đàng hoàng, nên mình có kêu SỮA BẠC HÀ nhưng khi đem nhầm bạn nhân viên chống chế bảo là quán em chỉ có cà phê sữa bạc hà. Mình đã không uống được cà phê nên mới cố ý kêu sữa bạc hà. Mình thật sự thất vọng nên mình bảo mình muốn đổi món thì bạn nhân viên bảo em không biết, đổi món là bọn em phải bù tiền với thái độ không muốn đổi và khồn một lời xin lỗi. Nếu biết bù tiền như vậy sao ban đầu không phục vụ đàng hoàng và không nói dối??? Rất may mắn là có ba mẹ mình đi cùng nên ba mẹ mình bỏ qua cho bạn, chứ nếu mình đi một mình mình đã bắt bạn nhân viên bù tiền rồi
Ta thương góc nhỏ bình yên trong lọ thủy tinh be bé xinh xinh đặt trên khung cửa chứa đựng nhiều tâm tư, hoài niệm...của một cô gái mới lớn, của một cậu trai say tình, của một đôi vợ chồng trẻ, của những mối tình dang dở như pha quá tay một xíu muối...Ta thương góc nhỏ bình yên ấy nên cũng tự cho phép mình gửi lại CAFE MUOI chút tâm tình ngày cũ với "NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM"...hẹn nhau vào ngày kỉ niệm 10 năm sau, biết lúc ấy MUOI có còn đây?
Nghe danh cafe muối ngon lâu rồi, nhưng chừ mới đi được. Hôm đó đi 3 đứa mà đứa mô cũng mù đường xong lụn lui lụn tới tìm đường NLB hoài không ra, cuối cùng bỏ cuộc rồi chun vô 1 quán ăn vặt (quán 3T) rồi hỏi dì đường ni đường chi, xong dì trả lời đường NLB rồi mấy đứa nhìn nhau cười. Ăn uống xong bên ni 1 hồi chạy về thì thấy quán cafe muối. Mừng hết lớn. Rồi cũng quyết định ghé vô.
Vì đi buổi tối nên từ ngoài nhìn vô quán khá tối và khuất. Bên rong trang trí kiểu vintage, cũng tối nốt.
Khách khá đông.
Cafe được đem ra khá nhanh sau khi gọi.
Cafe rất thơm, nhiều bọt. Cafe có vị đắng, mặn, ngọt, béo, ngậy hòa quyện. Uống phát nghiện luôn. Con bạn thì kêu ớn, nhưng lại hợp với mình.
Sau lần nớ là kết cafe muối luôn.
Mình nghe quảng cáo cafe muối xem trên mạng thì thấy đẹp, mà sao khi đến quán thì... trời ơi quán cafe gì mà nhìn nhớp nhúa không thể nào nuốt trôi được ly cafe
nhìn chủ quán thì thấy sạch sẽ mà sao không gian quán lại như thế cũng không biết ???
ghế ngồi thì lót mấy cái đệm má ơi chắc mười năm rồi chưa giặt. lạy hồn cạch luôn không dám trở lại với cafe muối số 10 nguyễn lương bằng nữa rồi
Ưu điểm: quán bày trí đẹp, không gian rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái, ấm áp, nhẹ nhàng. Đồ uống thì khỏi bàn cãi, rất ngon mà giá cả lại phải chăng.
Yếu điểm: quán nên xem lại nhân viên. Nhân viên không nhiệt tình mà còn rất chậm. Nhân viên cũng nhiều, khách cũng không ngồi full quán nhưng khách đên ngồi không thấy nhân viên đem menu ra mời, phải gọi 2 3 lần mới ra, có lúc gọi xong chờ đến nửa tiếng rồi 1 em ra hỏi lại chị dùng gì.
Mình không thích thái độ phục vụ của một chị nhân viên ở đây, cảm giác như xin uống chứ không phải trả tiền để uống cà phê ấy. Cảm thấy khá bức xúc ._.
Điểm trừ: ~ Không gian nhỏ và hơi bí bách
~ thức uống như chanh dây, cam, chanh.. làm luôn bị ngọt quá
Điểm cộng: Thức uống chủ lực là CF muối thì cực kì ngon :)