Lúc đầu mình định ghé pet me, nhưng không biết quán đóng cửa nên vào đây luôn. Hoá ra cũng là 1 trải nghiệm không tồi.
- Không gian đẹp, thoáng mát, mình thích bàn ghế ở đây, rất thoải mái
- Nhạc US UK siêu ngon
- Mình gọi 1 đào chuối và 1 chuối dâu, khá ngon, 90k
- Có khu Kid's world siêu xinh
- Có trò xếp gỗ
- địa điểm dễ tìm, quán trang trí dễ thương, có nhiều chỗ để chụp hình sống ảo.
- nhân viên dễ thương, nhiệt tình.
- có cả mấy đồ để chơi giải trí như rút gỗ.
- quán nhỏ nhưng dễ chịu, nhạc mở us uk nên khá hợp gu, toàn mấy bài hay.
- bánh flan ngon, mềm, mịn, thơm béo nhưng không bị ngọt gắt. Bánh choco cũng ngon, nhiều lớp mà vẫn mềm, tan trong miệng, trang trí đẹp, hơi béo.
- nước chỗ này pha chế khá dễ uống không bị lạt quá, soda bình thường như chỗ khác, mình thích cái bình đựng. Còn đá xay chôc với caramel thì ngon, ngọt vừa.
- Quán cũ là Pet me, thấy mới đổi nên ghé thử vì có like fan page facebook. Decor bắt mắt, nhân viên cũng thân thiện nữa.
- Mình order combo 70k 1 bánh + nước. Mình chọn cheese chanh dây với blueberry smoothie. Với gọi thêm 1 matcha latte.
- Matcha latte khá thơm, ngon, béo, ấm vừa.
- Smoothie bạn mình khen ngon, đậm vị.
- Cheese chanh dây ngon, cheese dầy bánh mỏng ngon. Ăn khá mịn, thơm chanh dây vị chua vừa.
- Nhạc US-UK đúng guu mình nữa. Nghe nói ở đây có caffe trứng nữa.
- Phục vụ thân thiện nhiệt tình hướng dẫn khách chọn bàn, chọn thức ăn thức uống.
Vô tình vào, gọi món hủ tíu mực, trà sữa thạch trân châu, và caffe trứng.
- Hủ tíu mực ngon, miếng mực dày và ngọt.
- trà sữa ở đây có thạch trân châu vị rất lạ, giòn và rất thanh
- caffe trứng, món này thấy lạ nên gọi thử. Ai ngờ cũng hợp khẩu vị.
Nói chung quán oke, sẽ quay lại.
Mình thích nhất món sữa chua hạt đác????sữa chua béo,thơm????hạt đác rim với matcha ngon xs ạ????giá cả thì phải chăng,sviên lắm lun????????nhất định sẽ ăn hoài????????
Tình cờ biết quán qua một người bạn nên mình ghé qua để trải nghiệm.
-Không gian khá là đẹp,thích hợp cho các bạn thích chụp choẹt nè.Nhân viên ở đây khá thân thiện,dễ thương,còn tư vấn hết sức nhiệt tình cho mình luôn.
-Mình gọi bánh mì xíu mại kèm với nước là Sữa bắp dừa đặc biệt,bạn mình thì gọi trà đào và bánh Tiramisu.
Đánh giá của mình:Bánh mì xíu mại lúc đem ra nóng hổi nghi ngút khói,rất vừa miệng.Sữa bắp dừa có vị chua nhẹ của chanh dây,béo của nước cốt dừa,hương sữa bắp nhẹ.
Còn bạn mình thì bảo Trà đào ngon khôg kém gì Phúc Long,bánh Tiramisu có vị đắng nhẹ bánh mềm tan,hai món này kết hợp thì hoàn hảo.