Mình và bạn hay hẹn nhau buổi sáng, đi ăn sáng và uống cà phê cùng nhau cho nên không biết chọn chỗ nào là ok, nên được bạn mình suggest cho chỗ này. Quán không gian mở, lại nằm trong con hẻm yên tĩnh, Cho nên cũng không ồn ào mấy khá thích hợp ngồi nhâm nhi ly cà phê vào buổi sáng. Bạn mình nói là chỗ này cơm sườn ngon lắm, Cho nên mình cũng gọi một phần ăn thử luôn. Một phần khá là đầy đủ, sườn cắt ra, có chả, có đồ chua kim chi ăn cũng ngon lắm.
Cà Phê Đỗ Phủ & Cơm Tấm Đại Hàn - 113A Đặng Dung
Không gian quán ở đây làm mình rất là ấn tượng, décor theo phong cách vintage, cổ điển hoài niệm trông kiểu hoài cổ buồn man mác ấy, nhưng cảm giác yên bình lắm. Từng góc nhỏ của quán đều được trau chuốt rất tỉ mỉ.
Cơm tấm ở đây cũng rất là ngon mình gọi cơm tấm trứng ốp, chả trứng và bì ăn kèm với cà rốt su hào muối, thêm 1 chút nước mắm nhạt nhạt ăn vừa miệng, rất ngon.
Về đồ uống thì mình thấy tạm ổn. Nhân viên phục vụ cũng rất nhanh nhẹn.
- Vị trí: Theo mình thì với thành phố lớn như HCM thì quán không quá gần hay quá xa. Quán trong đường nhỏ nên yên tĩnh, có chỗ đỗ xe
- Món ăn: Cơm tấm với 4 món: chả, bì, sườn, trứng. Mình thầy sườn ngon, trứng ốp la cũng ổn, chả thì giống trứng cuộn thịt(?) á, mà ngon hết, nước mắm ăn kèm cũng ngon
- Không gian: Quán trước đây là hầm trú ẩn, giờ là di tích lịch sử nên trong quán không gian siêu đẹp, có những vật dụng kỉ niệm về quá khứ chiến tranh á. Chỉ có đoạn cầu thang lên tầng 2 hơi hẹp chút xíu thôi, nên cần cẩn thận nhé. Chứ không gian sống ảo siêu nhiều, mà độc lạ
- Phúc vụ: Mình gọi đồ ăn từ tầng 1 rồi ngồi là họ phục vụ đến. Phục vụ đồ ăn kèm nước, mà thái độ cũng lịch sự, cũng khá là nhanh
Tình cờ thấy review của báo thanh niên về quán trên youtube nên đi thử thì mình cho quán 1⭐
Quán rất nóng.
Nhân viên phục vụ k niềm nở.
Cơm khô, chả, sườn nướng sẵn khô có vị chua***như để ở ngoài lâu bị thiêu)
Không nên thử phí tiền.
Mình ăn ở đây từ khi mới khai truơng, đúng là thời gian đầu chất luợng còn trồi sụt, cơm đôi khi bị nhão nhưng thời gian gần đây không bị tình trạng này nữa. Chủ quán cũng rất biết lắng nghe và chỉnh sửa. Cơm tấm mình thích ăn cùng dưa leo cũng đuợc đáp ứng dù quán không bán dưa leo. Nói chung mình đánh giá cao chất luợng và sự cầu thị.
Quán cực kỳ xem thường khách hàng. Vào đợi 30 phút vẫn chưa có thức ăn. Khách vào sau thì có đồ ăn trước. Đến khi tới phần tôi thì lại báo hết. Không một lời xin lỗi đến khách hàng.
Quán không gian rất đẹp. Phải gọi là siêu đẹp luôn, kiểu cổ thật sự chứ không phải cũ kĩ rồi bỏ mấy cái đồ vintage tào lao vào để ra cái quán "vintage". Tất cả mấy món đồ ở đây đều làm mình ấn tượng, từ cái máy chụp hình tới cái khăn trải, cái quạt,... blah blah blah.
Nhưng hôm mình tới thì không được suôn sẻ cho lắm. Mình tới tầm buổi trưa để ăn cơm tấm rồi ngồi cf luôn. Thì đúng hôm đấy lại bán cơm chay. OK lỡ rồi ăn luôn không sao. Mình nhớ giá cơm tấm cho hai món (kiểu như sườn-trứng hay sườn-bì) là 35k. Thì phần cơm chay hôm đấy là 40k :v lúc ra bill mình kiểu bị sửng sốt tí, tại vì mình nghĩ một đĩa cơm chay chắc tầm 20k, cao lắm là 30k, đằng này tới 40k ngang với dĩa cơm sườn 3 món (sườn-bì-chả).
Xui nữa là hôm đó nước hết hơi nhiều món. Mình gọi tới món nước thứ 2 thì ok, còn bạn mình phải gọi tới món thứ 3 mới có :)) và giá nước thì mình thấy hợp lí với khu vực này.
Bonus là mình đi 4 người thì 3 dĩa cơm ra trước, dĩa còn lại ra sau vì vừa hết cơm. Trong lúc chờ chị chủ có mời tụi mình dĩa bánh. Chỉ buồn là dĩa cơm thứ 4 đó cơm bị sống :v