Thức uống tạm, giá không quá cao, ngồi ổn nhưng mưa có chuột ????
Quán có vẻ nổi đã lâu, đoạn gần sông nên view xịn, sống ảo được và đông người sống ảo nữa. Order 2 ly nước trà vải khúc bạch 60-65k 1 ly gì đó, 1 phần bánh Tiramisu ngàn lớp ăn lạ. Nhân viên nhận order ko nice lắm.
Sau vì mưa to quá ko về được gọi thêm ly trà mía lau bông cúc gì đó vì đi ngang mấy bàn thấy khá thơm, hết 55-60k. Wifi hỏi nvien mới có. Như có cho thuê ad sống ảo nữa hay sao đó. Decor vintage mà mưa có chuột chui vô nên sợ quá đi về luôn.
Khách đông, nói chuyện ko riêng tư lắm. Giữ xe tầm 3h-6h hết 17K @@ mà không có ai dắt xe giùm hay gì luôn, kiểu giữ trong chung cư cũ.
Mình hẹn bạn ở quán lúc 5h chiều, quán nằm đầu đường Đòng Khởi, gửi xe bên đường phí 10k, sau đó đi thang máy lên lầu 5.
Quầy order ở lầu 5, order xong mình lấy số ra bàn ngồi chờ nhân viên mang nước ra.
Menu không nhiều món lắm, giá dao động 65 đến 85k, mình uống trà long nhãn hạt chia, không được ngon lắm, trà nhạt, nhã được 2 trái.
Không gian quán rộng, có cầu thang xoắn ốc lên lầu nữa nhưng mình ngồi dưới lầu 5 thôi, không gian trong nhà có máy lạnh, ngoài hiên nhiều cây xanh và phun sương cũng khá mát mẻ.
Quán vị trí đẹp, dễ tìm. Không gian rộng rãi có nhiều lầu, mỗi khu vực đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo phong cách riêng đậm chất xưa, có nhiều điểm phù hợp để sống ảo
Phục vụ: khá khó chịu và kém niềm nở, có thể vì ngày dài mệt mỏi
Chất lượng nước uống: Nước khá ngọt, 1 ly sương sáo giá cũng chẳng mềm mại gì mà thạch ít và bé nhỏ đến độ tìm mãi mới thấy và sau 2 lần hút thì chẳng còn gì -- giá khá chát so với chất lượng.
- Không gian quán: Không gian quán rộng, không gian trong nhà có máy lạnh, ngoài hiên nhiều cây xanh
- Chất lượng phục vụ: Nhân viên nhanh nhẹn, tập trung
- Chất lượng món ăn: Menu không nhiều món lắm, giá cả tương đối phù hợp
Nước uống ở đây khá ngon. Mình thường gọi Nước mát như mía lau, bông cúc. Tuy nhiên đồ ăn thì ko dc ngon lắm. Món cơm thố cô ba phải nói là hơi tệ. Chỉ có đồ ăn vặt khá ngon. Bánh tráng trộn siêu ngon.
Quán cũng có tiếng ở trung tâm quận 1. Mặc dù nằm khá núp trong hẻm nhưng vẫn rất đông. Hình như quán có nhiều lầu nữa nhưng mình chỉ dừng chân tại lầu 1, chưa có cơ hội đi lên các lầu khác.
Quán mang phong cách hòai cổ và vintage, bước vô quán mình ấn tượng nhất là mùi thơm kiểu cổ xưa, không biết là mùi gì nhưng rất là thơm với dễ chịu luôn. @@ nhân viên cũng khá là tận tình. Mình ngồi lâu nhưng vẫn không bị nhắc khéo.
Mình có uống qua best seller là nước sâm bông cúc hạt chia nha đam của quán. Nước tạm ổn, giống sâm bông cúc nhà làm, không quá ngọt. Topping thì bao la luôn. Hạt chia với viên nha đam giòn giòn ăn khá là thích. Một ly tuy hơi mắc nhưng nước rất nhiều, chắc cũng phải tầm cỡ 700ml.
Nói chung là không gian quán rất ổn, thỏai mái, thích hợp để tụ tập bạn bè.
Phải nói là cực kỳ hài lòng
Lối vào là 1 con hẻm nhỏ ở ngoài có để biển Cô Ba Sài Gòn rất dễ nhận ra
Gửi xe hình như là tính theo giờ nên phải check thẻ xong mới báo giá
Lối lên cầu thang thì vẽ hình xa xưa khá là đẹp
Bước vào có người mở cửa và chào hỏi ngày
Có 2 khu vực ngồi là máy lạnh và không máy lạnh + ban công
Giá và chất lượng nước thì như mặt bằng chung của Q.1 không bàn cãi
Nhân viên thân thiện và nhiệt tình
Thấy có tầng 5 Rooftop nữa nhưng chưa thủ như thế nào
View tốt lên ảnh cũng sống ảo được luôn.
Nước uống ở đây cũng bình thường nhưng phong phú, giá cả ở Quận 1 như vậy là ok khoảng từ 60-70k/ly
Không gian quán thì đẹp và chất, trang trí theo kiểu thời Pháp
T ít khi review nhưng hôm nay thử quán này thì thấy khá ấn tượng. Sáng chủ nhật, quán đông nhưng k ngộp. Nằm ngay đầu đường Đồng Khởi nhưng giá khá ổn (70-75k/ly). Các loại đá xay rất ngon, mùi vị đậm đà và không quá ngọt (nhất là Mocha), cà phê sữa***thì có hơi đắng quá (do ít sữa). Không gian được thiết kế theo hướng hoài cổ***nên nhìn rất ấm cúng và khá mới lạ. Vì là mái ngói theo kiểu***xưa nên rất mát dù quán nằm ở tầng thượng. Điểm cộng nữa là nhân viên dễ thương thân thiện. Quán hơi đông nên đá xay làm hơi lâu, nhưng nước ngon và nhân viên nhiệt tình nên nhìn chung là tốt. Sẽ quay lại