Ngõ CG này nằm trong khu chợ cóc bán từ sáng đó mọi người, nên quán mới tên vậy chăng. Phong cách bao cấp, mảng tường vàng cũ kỹ làm liên tưởng đến cf cộng nhiều, không gian không quá rộng, ngồi trong nhà hoặc bên ngoài đều thoáng nhé.
Đồ uống cũng lại là 1 pha giông giống ))) vị cốt dừa cacao thì chạy đâu cũng chỉ có cách làm như vậy nè.
Nhân viên nhìn cá tính nhưng cũng ngoan, hỏi han đều trả lời nhẹ nhàng. Giá không cao, có thể ngồi nhóm đông được luôn.
- quán không gian chủ yếu là tông màu vàng, xen kẽ với decor các đồ cổ. Bàn ghế cũng là đồ gỗ, tạo không gian cổ vintage????
- mình gọi 1 sữa chua cafe và 1 trà đào cam sả. Trà đào khá ngon còn sữa chua cafe thì chắc mình không bao giờ thử lại nữa????
Quán cafe này kiểu mô tả lại hình ảnh cafe bao cấp ngày xưa trong các chợ tấp nập. Mình khá thích cái biển quầy cafe bên ngoài cùng phong cách quán, những bày trí nhỏ xinh trong Chợ.
Cafe đây lại không gây được ấn tượng gì với mình, uống nhạt nhẽo lắm, mình gọi nâu đá và đen đá đều không ưng. Có thể các món đồ uống khác sẽ ghi điểm hơn.
Không gian quán thì xinh xắn hay ho, chụp ảnh thì deep vô cùng tuy nhiên đây lại không phải điểm đến lý tưởng cho công việc hay hẹn hò gì đó lắm vì nằm trong chợ ồn ào mà. Có lẽ đơn giản chỉ cafe nhanh sau bữa sáng là hợp nhất thôi.
25-35K/cốc cafe nhạt ????.
Cà phê chợ - 46 ngõ cầu gỗ, quận hoàn kiếm, hà nội
Chợ cafe chắc quá quen thuộc với các***rùi đúng hemmm. Không gian thoáng đãng, thoải mái, cảm giác đúng kiểu xưa xưa mà thích lắm luôn áaaa ????????. Decor xinh mà đồ uống cũng hợp lý nữaaaa. Tuy không có điều hoà nhưbg không gian luôn mát mẻ vì tận dụng được luồng gió từ các cửa sổ nè. Nhân viên nhanh nhẹn thân thiện. Đồ uống ngon giá hợp lý nên quán lúc nào cũng đông khách. Đến giờ cao điểm là hết chỗ ngồi luôn. Nên mình hay đi những chiều vắng vắng xíu
Gặp Chợ ngay ngày đầu năm mới. Đào, quất, vài ba bao lì xì trang trí toát lên không gian ấm cúng lạ thường.
Chút gì hoài cổ, bao cấp. Là những thứ ta thấy được ở Chợ. Rộn rã, ồn ào cho nhóm người khách ngồi bên ngoài. Lặng im, chậm rãi vài ba khách bên trong. Chỉ 1 không gian mà nhiều ấn tượng, xinh xắn trong từng góc. Bàn ghế nhỏ, đậm chất " xưa ". Điểm mình thích nhất, là khung cửa sổ của quán, như nối 2 thế giới ngoài và trong lại với nhau. Từ trong quán nhìn ra, bức tranh đời sống giản dị của những cuộc chuyện trò đời thường mà đủ tươi vui.
Menu đa dạng, nhiều loại đồ uống tuy nhiên mức giá gọi là khá cao.
Nhân viên nhanh nhẹn
????Vị trí nằm đầu ngõ Cầu Gỗ, con ngõ lọt thỏm giữa phố phường đông nghẹt.
Đi vào đây như vào một thế giới khác rồi, vẫn có cảm giác yên bình mà vẫn không bị cách xa ồn ào đô thị ý ))) có ô cửa lớn bên cạnh hiên nhà, nhìn ngoài vào như một bức tranh lớn, nhìn từ trong ra cũng vậy, đang ngồi nhâm nhi tý cafe thì có một cô bán hoa dạo đi qua, giỏ hoa đầy nắng, nhìn cũng như một bức tranh đang chuyển động ấy. Không gian ở đây có một tầng thôi, nhưng rất vừa đủ rất xinh, quán kiểu vintage retro một chút, decor mấy thứ đồ xưa cũ mà sao hay thế. Đến cái chỗ rửa tay còn xinh cơ, mọi thứ cứ giản dị nhưng lại rất thu hút. Vào đây chụp ảnh deep deep thì siêu hợp, ở đây mát mẻ ngồi tán phét cũng vui mà chả ai nói to câu nào mọi người đều có không gian riêng của nhau ????
Đồ uống khá đa dạng, chất lượng cũng khá tốt, phục vụ thì nhanh nhẹn chu đáo chẳng có gì để chê ???? giá thành đồ uống mình nhớ là khoảng từ 20 đến 50k thì phải ????
Giống như tên gọi, cả hai cơ sở của quán đều nằm sát những khu chợ nổi tiếng, một ở chợ Trung Tự, một ở chợ Hàng Bè, nơi chúng mình ngồi. Quán có diện tích nhỏ xinh, không có điều hoà nhưng biết tận dụng không gian cửa sổ nên vẫn rất thoáng mát. Đồ uống pha ổn mà giá cũng rẻ, nên thật sự quán lúc nào cũng đông ????
Quán rất xinh, nước ok giá cả tầm 40k, vị trí thuận lợi ngay gần bờ hồ. Có một điểm duy nhất mình ko thích đó là quán cho khách hút thuốc rất ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Đi vi vu với bạn, hẹn nhau hoài cuối cùng cũng vào đây thử đc.
Ấn tượng mạnh bởi phong cách hoài cổ của quán. Không gian mộc mạc, thoáng, thư thái giữa khu phố.
Mình gọi bạc xỉu cốt dừa và cacao trứng.
???? Bạc xỉu cốt dừa. Rất thích. Bình thường gọi bạc xỉu cốt dừa toàn bị ngọt quá đà thôi nhưng ở đây vừa khẩu vị mình. Điểm ko thích lắm là cà phê chưa đủ độ ưng ý của mình. Nhưng nhìn chì thì thạch bạc xỉu cốt dừa ở đây lắm.
???????? cacao trứng. Ngọt. Cực kỳ ngọt.
Dù sao thì mình vẫn sẽ quay lại vì bạc xỉu cốt dừa ????