Hơn nửa năm vào viết review thấy cái số 2 vẫn là của mình :)))). Từ hồi biết An rất hay ghé qua An ngồi ấy mà ngại viết review lắm. Không gian quán yên bình và siêu thích. Điểm trừ có mấy cái, cafe trứng khá tệ, phần kem quá ngọt, phần cafe quá đắng. Hiuhiu. Uống 2 ngụm bỏ cả cốc. Nhân viên lịch sự, có điều chưa để ý lắm. Hôm nay đến quán ngồi khá lạnh, tầng trên có nhiều người nên mng qua lại cửa nhiều mà ko đóng, nên ngồi lạnh ghê. 2 bạn nv cũng ko ra đóng, ngy mình toàn đứng dậy đóng.
Qua An 3 vạn lần kể từ khi biết đến quán, đến hôm nay mới viết chút review nhân ngày chán đời. Mình yêu không gian và không khí mà quán mang lại cho mình mỗi khi ngồi ở đây. Nó nhẹ nhàng, dịu dàng vs yên bình lắm lắm ????. Mình lần nào đến đây ngồi cũng chỉ muốn ngồi mãi, tan đi trong quán. Mình không mong nhiều người biết và đến quán đâu, nếu bạn thích không gian thư thái vs 1 mình thì nên đến, còn ko thì ...
Quán cafe thân thương gần cty có bán thêm món hủ tíu
Ở đây có loại nước và trộn nha, trộn có 3 loại sốt nhưng bát hôm nay mình gọi là sốt hành. Cảm quan chung là linh hồn của hủ tíu là nước dùng mà quán làm chưa có tới, thiếu sự đậm đà.
Bát trộn thì có bát nước dùng đi kèm nhỉnh hơn bát nước, bát nước còn tưởng múc nhầm nước dùng cơ, chắc kiểu sợi hủ tíu nó hút hết nước với gia vị hay sao á. À đi kèm có trà free nhé
Nóicchung là ở cũng tạm được, ăn qua cơn đói ha, hợp để bán cùng cafe ăn trưa cho dân văn phòng quanh khu này!
30-40k/bát
Địa điểm café buổi trưa yêu thích của team mình vì gần công ty, quán ở khu văn phòng nhưng ko vì thế mà ko chăm chút cho décor nhé, cũng có cái TRUẤT của nó, đó cũng là lý do tại sao team mình hay ra đó ngồi.
Mình hay gọi trà đàm cam xả, Cam ở đây pha là cam đỏ nên nước có màu khác với mọi nơi. Vị trà cũng khác so với những chỗ mình hay uống, mình thì thấy bình thường, mà bà chị đi cùng thì kêu là kiểu như xí muội nên ko thích, giá 35k/cốc
Café ở đây uống ổn, thơm.
Nhân viên ngoan.
An cà phê được không gian đẹp mỗi tội hơi lắm muỗi. Lần nào đến cũng phải xin cái bình xịt để xịt đuổi muỗi. Đồ uống ở đây khá ngon, không gian mở, thích ồn ào chơi board game có thể ra ngoài ngồi cho thoáng nhé
Lần nào qua đây cũng uống món cà phê an hoặc bạc sỉu. Quán có nhiều góc siêu đẹp. Không gian rất thoáng luôn nhưng hôm nay trời mát nên quyết định ra ngoài ngồi buôn cho dễ. Quán này có nhiều góc chụp đẹp lắm nên bạn nào thích sống ảo thì phi qua đây ngay nhé. Tha hồ có ảnh đẹp lung linh up fb luôn
Đây là 1 trong số ít hàng cafe mà mình thấy pha thực sự ngon, vì hiện giờ đa số là các quán trà sữa, ngoài aha ra thì cũng thấy ít quán pha được, toàn kiểu pha bị loãng. Mình gọi sinh tố dưa hấu, sinh tố mịn cực kì, không bị đá, thơm mùi sữa. Ở đây có bán cả đồ ăn nhé, nhưng không đa dạng, có 1 vài món thôi. Món mình gọi là hủ tiếu, 1 nước 1 trộn. Nước dùng đậm đà lắm nhưng hơi mặn so với khẩu vị của mình, còn bát trộn thì cũng vậy, hơi mặn nhưng đầy đặn, ăn cũng đc. Đồ uống mình có thử khá nhiều thì thấy loại nào cũng ngon. Nói chung là ổn.
Quán bật điều hoà, không cấm hút thuốc nên khách hàng hút thuốc nhiều. Vừa vào quán mùi thuốc lá đã sộc vào mũi
Không gian chỉ chật, bạn nhân viên bảo chỉ có tầng 1
Nhân viên nhiệt tình