Quán nằm hơi xa trung tâm, nhưng món ăn là xuất sắc luôn. Thực đơn của quán có 2 món thôi: cá nướng và thịt nướng.
Cá nướng bằng giấy bạc, tuy là cay dữ dội luôn nhưng ngon bá cháy. Nếu có bún ăn kèm thì tuyệt vời ông mặt trời.
Lúc hỏi chị chủ quán sao không có bún, tuy biết nhưng vẫn hỏi lại cho bị chửi. Chị nói nếu ăn bún thì làm sao chị bán cá. Mà thật, nếu đi 5 người thì ăn khoảng 3 con cá, nếu ăn bún nữa thì no mất rồi.
Ở đây ăn cá chỉ cuộn duy nhất với rau muống sống, lần đầu tiên ăn thế này, cơ mà ăn rất ngon và lạ.
Thịt xiên nướng vị đậm đà, vừa miệng, cuốn cùng với dưa cải muối ớt cay. Mỗi người ăn 2 xiên là vừa.
Có thể xin thêm rau, nước chấm, bánh tráng miễn phí.
Phục vụ nhanh chóng, món ăn lên cũng nhanh, còn nóng hổi.
Đã ghé ăn 2 lần rồi, dự định sẽ quay lại ủng hộ quán dài dài
Chỗ này được cái pha mắm ngon chuẩn. Kiểu mắm cái ko cần đường luôn, dứa tươi xay nhuyễn đánh vào vừa ngọt vừa thanh làm cái mắm mê qua trời mê.
Cá nục cuốn giấy bạc ở đây cứ 1 con là 50k, ngoài ra còn có thịt xiên nướng ăn kèm kim chi. 2 món này là ngon nhất ở quán vì quán còn nhiều món khác nhưng ấn tượng nhất vẫn là 2 món này thui.
Anh nướng cá bán rất nhanh nhẹn, phần vì đã nướng sắn rồi nên mua về ko phải chờ đợi lâu. Cá bọc giấy bạc nên rất ngọt, nước cá ra thơm, cuốn bánh tráng kèm rau muống rồi chấm mắm cái là hết sẩy chị bẩy chị ba luôn nha.
Quán mình hay tới ăn. Đặc biệt là trơi mưa hay lành lạnh và làm 1 phần cá nục cuốn bánh tráng thì hết sảy! Một phần như vậy 50K, cá rất thấm và nóng hổi, nước chấm pha vừa, thơm...
Cũng khá lâu rồi mới quay lại quán ăn. Dù sao thì mình vẫn thấy cá nục hấp ở đây là ngon nhất. Giá 1 con tầm 50k 60k tùy con thì phải. Món thịt nướng cũng ngon. Quán không gian cũng nhỏ thôi. Nhưng khách lúc nào mình thấy cũng đông. Quán cũng có tiếng rồi.
Quán cá nục hay ăn, cá nục to, cuốn rau sống chấm mắm nêm ngon tuyệt, lúc mình ăn là 50k 1 con, ngoài ra còn các món khác như xiên nướng hay chim cút nhưng mà theo mình thấy ko ngon.
quán có nhược điểm là hơi chật, dưới giấy ăn xả rất nhiều nên hơi bẩn :v
Mới ghé lại sau khoảng thời gian dài.
Nhìn chung là dở hơn ngày trước rất nhiều.
Thái độ phục vụ chán quá
Dĩa rau muống cuốn cá hầu như ko được nhặt rửa hay sao còn nguyên rau úa héo và rất dơ
Ngày trước có kim chi rất ngon, bữa nay kim chi dỡ quá.
Thịt xiên khôplp
Được cái nước chấm ngon.
Sẽ không ghé lại nữa!
Món ăn tạm ok, tuy nhiên cách phục vụ của nhân viên là không chấp nhận được ( thanh niên nói đặc giọng quảng bình hay quảng trị gì đó )...
1. Khi mình hỏi mk wifi , anh ta đi luôn ko thèm trả lời, hỏi 1 lần nữa thì trả lời mà ko thèm nhìn mặt khách. Phục vụ khách mà thái độ quá kém .
2. Mình hỏi món xiên nướng còn hay hết mà sao gọi mãi mà không thấy đem lên, anh ta cũng vẫn thái độ ko vui báo hết. Mình định đứng dậy thì sau đó nhận được mấy cây xiên nguội ngắt. Tiếp đến xin rau cũng báo hết, phải hỏi anh chủ quán thì ảnh báo còn rau. ????
3. Anh ta quét dọn trước mặt khách đang ăn không khác nào muốn đuổi khách về, tung chổi rồi đá lon ầm ầm.
4. Đến lúc gọi anh ta tính tiền thì anh ta quăng 1 câu : " ra ngoài tính " Đến đây thì mình thua với cách phục vụ khách hàng của anh này, dù anh ta có khi thua kém mình chắc cỡ 1 giáp.
Đã đến đây nhiều lần, giới thiệu nhiều bạn bè, nhưng có lẽ đây là lần mình thấy cách phục vụ tệ đến vậy, đến bạn đi cùng mình cũng phải nóng mặt.
Mới ghé lại sau khoảng thời gian dài. Nhìn chung là dở hơn ngày trước rất nhiều. Thái độ phục vụ chán quá, phải ra tận chỗ bưng và tự phục. Chỉ có rau muống cuốn kèm. Ngày trước có kim chi rất ngon, bữa nay kim chi dỡ quá. Được cái nước chấm ngon. Suất cá 50k, thịt xiên 5k/que.
Sẽ không ghé lại nữa!