Quán này nằm gần lẩu nướng cô Lý, tuy cũng đông khách nhưng không bằng cơ sở chính cho lắm.
Đồ mồi thì chủ yếu vẫn là 2 món chính như cá nục giấy bạc và xiên nướng.
Công nhận cá nục chuối ở đây ướp ngon, nướng giấy bạc nên nước ngọt từ cá túa ra vẫn còn, thịt mềm và thơm. Cuốn rau muống và mắm cái thì miễn chê.
Thịt xiên nướng cũng ngon, có điều hơi cháy
Các món nhậu còn lại thì không hề đặc sắc, có chút thất bại.
Phục vụ ít nên hơi chậm chapn. Đường này cũng khá là buồn nên quán nhìn càng bình dân hơn và không mấy nổi bật.
Mình ở Sài Gòn và được bạn mình dẫn tới đây. Món này lạ lạ. Con cá tươi rói được ướp với gia vị rồi nướng trong giấy bạc nên cá vẫn giữ được độ ngọt của cá. Nhưng mà cay quá, cay không chịu được luôn ý. Mình chỉ chấm 1 là nước cá, hoặc là mắm, chứ trộn 2 loại vào chấm mặc dù rất ngon nhưng cay xé lưỡi. Cuốn với rau muống nữa. Thật là tuyệt. Còn thịt nướng thì ăn kèm với kim chi ngọt ngọt, mà cũng cay lắm luôn.
Các món ở đây cực kỳ hấp dẫn. Chất lượng món ăn khá ổn nên được nhiều người lựa chọn.
Mình đến đây với 2 người bạn nữa và đã thử tất cả các món ở đây :)
Nhưng thích nhất vẫn là kim chi tự làm của quán: rất ngon và hợp khẩu vị!!!
Không gian tuy có hơi chật chội vì trong nhà nhưng cũng khá đông khách. Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn và vui vẻ. Giá cả ở đây cũng bình dân nên rất thoải mái ăn uống chọn lựa :)
Lần sau đến Đà Nẵng nhất định ghé lại quán này lần nữa!
Bình thường mình hay ăn quán ở gần trường ngoại ngữ, nghe bảo quán này cũng như quán kia nên đi làm về ghé đây cho gần. Không gian cũng bình dân, có điều mình thấy ở đây không được sạch sẽ lắm. Chén, đũa, dĩa gì cũng cũ sờn luôn rồi í. Cá nướng chưa được thấm vị lắm, rau thì rửa chưa sạch. Thịt xiên nướng hơi khô. Bụng mình yếu nên ăn xong về đau bụng luôn :((( Mình góp ý thật lòng mong quán cải thiện cho tốt hơn!
Quán nhậu bình dân. Cá nục hấp 50k/con to và ngon. Mình tới thì quán đem cá ra luôn khỏi cần gọi. Các món nhậu khác bình thường. Dĩ nhiên quán bình dân thì yêu cầu vệ sinh cũng như sạch sẽ ko cao
Không gian quán khá cũ, chén đũa cũng khá cũ, được cái cá nướng rất ngon, mỗi lần đến đây một mình làm 2 con, còn xiên que thì dở ( không biết cách làm).
Quán gần nhà nên rủ gia đình đi ăn. Món cá nục nướng rất ngon, thịt mềm, ngọt. Xiên que chưa thấm lắm, ăn cũng ổn. Nước chấm vừa miệng. Không gian quán sạch sẽ. Có thời gian sẽ đến ủng hộ quán.
Nhân viên phục vụ hết sức tệ, mình đến ăn trực tiếp và gọi 1 con cá nhưng khi ăn 1 mặt xong và lật lại thì bị cháy đen, mình ý kiến với quán thì nhận lại là 1 cái hất mặt của cô nhân viên xong quay đi không thèm nói gì rồi quay lại bấm điện thoại ăn cơm.
Không những vậy mình gọi cá và ngồi đợi nửa tiếng không thấy nên hỏi thì cô nhân viên mới nói quên mất.
Cuối cùng, khuyên thật lòng đã bỏ tiền ra để đi ăn thì đừng bao giờ đến quán này.
Thân.
Ko biết là do quán hay do shipper,nghĩ sao ship cá nục với thịt xiên mà ko có rau ko có nước chấm chỉ có một con cá nục 5 cây xiên. Chẳng biết chấm với cái gì cuốn với cái gì luôn điện shipper now thì kêu quán đưa sao lấy vậy nên ko biết gì hết! Thua
Quán này chủ yếu dân nhậu, ăn từ lâu lắm, quán đông từ trước đến giờ, nghỉ khá sớm, 9h bắt đầu vắng khách.
Menu quán ít món, thường bàn nào cũng ăn cá nục chủ yếu.
Cá nục ở đây ngon. Ướp đậm đà, giá cả hợp lí. 50k/con. rau muống ăn kèm nhìn k sạch lắm, có mắm nêm và mắm ớt tỏi.
Xiên nướng ở đây thịt chất lượng . 7k/ xiên. Mình khôg thích lắm, ướp có vẻ hơi ngọt so với khẩu vị của mình ^^
Lần nào ghé quán cũng ăn có 2 món đó :) lần sau sẽ thử món khác ????????????