Khu này không phải là một trong các khu ăn uống nổi tiếng nên khu dưới này phải có thổ dân rủ mình mới biết được.
Quán này nằm trên phố lạc Trung, bên ngoài nhìn cũng bình thường thôi. Bên trong bé và hơi nóng. Hôm đó bọn mình đi năm người, ban đầu vì bạn quảng cáo có món chuối đậu lươn ngon lắm, cơ mà tới thì hết, ko được ăn.
Nên gọi đỡ các món khác chén.
Bọn mình gọi miến lươn xào giòn và mềm thì mình cá nhân thích mềm hơn.
Cháo lươn ngon nhá, ai thích cháo như mình nên chén thử.
Gọi một đĩa xào chén chung :3 no rẻ ngon mà hết mỗi tên có năm sáu chục thui à :3
Nghĩ lại hơi thèm mà xa quá, chắc có dịp qua đó mới ăn đc.
Hức, hnay thử đổi món đi ăn miến lươn vào bữa tối mà bùn hết cả lòng.
Quán thì nhỏ nhắn mặc dù không xinh xắn nên mình định ghé vào ăn coi sao. Gọi món miến lươn giòn (thực ra là miến nước) vậy chắc miến xào là miến trộn hen. Ăn cùng miến còn có 1 đĩa rau ăn kem nhưng mình thấy 2 thứ này chả hợp với miến lươn gì cả. Trên bàn bày biện đủ loại gia vị (có vài loại mình cũng ko biết là cái gì) nhưng vì nước lèo quá nhạt nhẽo nên dù mình có cho đến 1/2 quả chanh + 2 thìa ớt + 3 thìa giấm cũng vẫn chả có vị gì. Cũng có thể là do người ta hào phóng nước dùng quá (chỉ nước dùng thôi chứ các thứ khác thì ko đaua nha) nên ăn xong mình bũng rỗng vẫn hòan rỗng a. Quá bùn cho bát miến 30k
Thik quán này vì cháo lươn rất ngon. Cháo nấu nở hạt, ngọt nước xương lươn. Lươn cho vào cũng nhiều, mềm, ngon, đậm vị lắm. Mình thik cháo ở đây cũng là vì ko có hành phi nữa. Bát cháo to đùng, ăn 1 bát là no luôn, khỏi ăn món khác. Chủ quán thân thiện, mến khách lắm. Ăn xong no căng đét còn được mời ăn cá vược sống cuốn rau. Cá công nhận ngon.
Vị trí: bên cạnh là tiệm spa, nhìn chéo sang là cửa hàng đồ trẻ em khá to, quán bé nên phải nhìn kỹ.
Không gian: Quán hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, không bị tình trạng hàng núi giấy dưới chân bàn như quán khác.
Món ăn: Mình mới chỉ thử món cháo lươn. Hương vị nêm nếm đủ, không quá cay (sợ cay thì có thể bảo chủ quán cho ít ớt, còn ai mê ăn cay thì món chắc sẽ không đủ làm hài lòng). Điểm cộng là dùng lươn tươi và mềm (không phải loại lươn khô như quán lươn khác nằm trên cùng con phố)
Giá cả: 35k/bát oto không to lắm, muốn đủ no phải ăn kèm món khác
Phục vụ: Chủ quán nhanh nhẹn, nhiệt tình, giúp dắt xe hộ. Còn có phục vụ mỗi thực khách 1 chén nước vối nhỏ.