Hủ tíu khô được trộn với sốt riêng của quán nên ăn lạ, ngọt. Hủ tíu nước thì tớ thấy cũng bình thường. Cho hơi ít rau vì tớ thích ăn rau :(( nhiều thịt bằm và sườn ăn rất mềm, ngon. Giá hơi đắt cho nhiều người, nhưng vì là quán ăn nổi tiếng khá lâu năm nên giá đắt cũng phải :))
Hôm nay cô bạn đồng nghiệp dắt đi ăn cho biết vì nghe ăn ngon, mình gọi hủ tíu khô và bạn mình gọi hủ tíu mì khô. Ăn cũng bt thôi chứ nói ngon thì ko phải ngon xs gì cả. Bz ai khen ngon nức nở quá thì phải đi kiểm chứng ngon ntn. Theo như biết cũng bt như bao quán khác thôi nó nổi tiếng vì cái thương hiệu lâu năm và nằm khúc q5 thôi mà, nhưng giá cũng cao chứ ko bình dân. Mình cũng biết nhìu quán nấu cũng như vậy nhưng giá tầm 40k thôi hà. Chắc nằm khu tt nên mướn nv và mặt bằng nên tính vô nên giá ntn. Ăn cho biết thôi chứ cũng bt thôi hà.
Tô thường 60k, đặc biệt 75k. Bánh bao 30k-45k
Hủ tíu đaax mắc mà còn thêm cái hộp 5000đ thì chát thật.
Hôm nay mới để ý thấy tính tiền cái hộp giá 5000đ là quá mắc. Hủ tíu khô trộn như kiểu hủ tíu người hoa vậy, có nước sốt gì đó trên mặt dù ship nhanh nhưng vẫn nhão. Sườn to nhưng hầm miềm quá nên bỡ.
Bánh bao chay thì ngon
Bánh khoai môn ngon
Bánh bao cả cần thì dỡ. Kiểu như bánh củ để lâu ngày k còn mùi thơm.
Nói chung ăn 1 lần cho biết chứ k quay lại.
Mình từ Bv Đại Học Y Dược lại ăn theo như quảng cáo trên Mạng khoảng 11h. Ah. Ai ngờ đến nhầm quán Cả Cần Chính hiệu trên đường An Vương mới đúng. Thôi kệ vào ăn tạm. Chất lượng món ăn cũng được có điều giá hơi mắc 60 ngàn. Nước lèo cũng mặn. Sườn heo mềm quá, không tươi ngọt. 5đ.
Từ bảo vệ giữ xe đến nhân viên phục vụ, vui lòng xem lại cách ăn nói với khách hàng.
Vừa chạy xe lên là bị bảo về quát như con.
Nhân viên thì hờ hững, khách kêu còn lơ lơ đi tiếp. Hỏi cái gì cũng trả lời lấp lửng.
Hủ tíu ở đây tạm được chứ không gọi là quá ngon, hủ tíu khô ngon hơn nước
Giá cả chấp nhận được
Phục vụ nhanh lẹ.
Thích nhất là có nhân viên hướng dẫn đậu xe và dắt khách qua đường vô tận quán.