Quán có view rất đẹp vào buổi tối khi ngồi gần cửa kính . Quán có không gián rộng , nhiều bàn ghế nhưng chính vì thế mà khi quán đông vào buổi tối lối đi lại khá hẹp , hơi bất tiện. Quán có nhiều đồ uống đa dạng nhưng cũng không có món đặc sắc nổi bật , buổi tối có nhạc các kiểu , hơi ồn nếu muốn đi tụ tập bạn bè để nói chuyện. Giá cũng khá nhỉnh hơn so với một số quán cafe nhưng vì có view đẹp , sang chảnh nên cũng khá ok
Quán có view khá là sang chảnh, ngoài ban công ngắm đường phố từ trên cao rất đẹp. Mình đi tầm sớm nên quán khá vắng khách, từ 8h đổ đi mới đông đông, âm nhạc xập xình, sôi động. Giá đồ uống ở đây khá chát, mình gọi 1 sinh tố xoài giá 50k và 1 trà sữa thạch đào giá 45k. Khá là đắt, mình không ấn tượng với đồ uống lắm, trà thạch đào thì có vẻ hơi nhạt, còn sinh tố thì tạm được nhưng hơi nhiều đá. Được cái view rất đẹp :)). Nhân viên phục vụ hơi chậm.
Quán nằm ở tầng 10 CPN , chỗ gửi xe là của CPN luôn nên rất rộng rãi, vì là tầng 10 nên đứng từ trên ngắm cảnh đường phố Hải Phòng về đêm rất tuyệt, lan can bằng kính luôn.
Bàn ghế ở đây toàn là sa lông nên ngồi rất thoải mái. Menu đồ uống khá là đắt đỏ. Mình gọi 1 cafe màu đá 35k và 1 cafe cốt dừa 45k uống khá thơm, nhưng cafe không ngon như nhiều quán khác, được cái view đep, sang chảnh, âm nhạc sôi động, nhiều hôm ở đây còn có cả nhạc sống nữa.
Nhà Hàng C-ROOFTOP ở trên tầng 10 tòa nhà CPN tại số 7 Lê Hòng Phong nhé mọi người, quán này ở trên tầng 10 nên chắc nhiều người sợ độ cao hay sao ấy làm quán có vẻ không được đông vui cho lắm! Quán có một không gian rất ổn luôn ạ, rất rỗng rãi, có cả 2 khu bên trong và bên ngoài nhiều khi 2 khu còn tương tác vô cùng chặt chẽ với nhau. he he :)). Mình thì thích ngồi bên trong, phong cách rất bar_bar :)) nhạc nhẽo thì quên đi có cả nhạc EDM nữa luôn, rất thích thú mọi người ạ. Mình hay uống một số đồ uống nhẹ ở đây thôi đến nghe nhạc chém gió cùng bạn bè là chính ^^. Giá ở đây cùng không đắt lắm, nói chung là rất ok, nhân viên phục vụ vui tính và tận tình lắm, mọi người hãy chăm ghé qua quán để tạo thêm khí thế cho quán có tinh thần phát triể nhé :))
Quán có không gian khá là rộng rãi nằm ở tầng 10 của toà nhà cpn ngay lê hồng phong. Có 2 gian bên trong và bên ngoài. Bên ngoài là hành lang rộng ở trên cao nên rất mát có thể nhìn thấy đường phố mà còn nghe được cả nhạc bên trong. Mình thích ngồi ngoài nhất :))) bên trong thì giống kiểu bar coffee ý ???? nhạc to có ca sĩ lên hát có dj nữa. 10h còn có bốc thăm trúng thưởng tặng voucher nữa. Có 3 voucher 500 300 và 200k. Voucher chỉ đc sử dụng 1 lần nếu uống k hết thì k đc trừ vào lần tiếp theo ???? Giá đồ uống ở đây dao động tầm 55-75k là nhiều. Đấy là kiểu sinh tố vs cocktail. Có nhiều chai rượu đắt thì mình k nói ????
Quán ở trên tầng 10 của CPN nên có view khá đẹp, quán được trang trí nhìn lịch sự, nhân viên cũng nhiệt tình phục vụ chuyên nghiệp. Menu quán có đủ từ trà, sinh tố, cocktail,..nhưng mình không thấy có quá nhiều đặc sắc. Mình không thích nơi quá ồn ào nên không hợp lắm với không gian của quán, thêm nữa là giá cả khá cao.
Quán nằm ở tầng 10 toà nhà CPN. Hôm nay mình đến là tối chủ nhật nhưng có vẻ không đông khách lắm. Quán khá rộng và có mấy bàn ngoài trời, hầu hết mọi người đều thích ngồi bên ngoài vì thoáng mát và view cũng khá đẹp.
Nhân viên phục vụ kiểu miễn cưỡng, không nhiệt tình. Khách đến cũng không chào mời được một câu, thậm chí không nở một nụ cười. Mình đi các quán đều rất chú ý thái độ phục vụ của nhân viên nên cảm thấy nv ở đây k ổn.
Menu đồ uống khá đa dạng. Mình hnay thử capuchino và đen đá. Capuchino theo mình thấy k ngon, k quấy lên thì còn ngọt ngọt với thơm mùi cafe chứ quấy lên uống bị hơi nhạt, như kiểu cf cho sữa thôi. Còn cf đen cũng k thơm lắm, cảm giác k phải cf nguyên chất ý!
Od đồ tầm 15p mới ra. Đem đồ ra nv cũng k mời hay nói gì luôn.
Hạt hướng dương kiểu như sống sống ý, chán!!!!
Giá khá cao, ban ngày với tối cộng thêm 10k mỗi món!
Được con bạn cho cái voucher 100k phải đi ngay k hết thời gian sử dụng :3 Cũng là lần thứ 2 quay lại quán r nên cũng k nhiều điều mới mẻ. Quán trên tầng 10 CPN, có cả khu vực trong và ngoài trời. Bên trong bài trí ghế sofa, có cả khu vực cho DJ nhạc quẩy. Khu vực ngoài thì sẽ rất mát nếu k có lớp kính chắn hết gió, chắc từ tầng 10 nhìn xuống cảm giác sợ nên quán chắn cao ngang ngực người đứng r, thành ra ngồi thì hiếm thấy gió trời. Về đồ uống thì mình thấy giá khá chát và k có gì đặc biệt. Cốc như hình là hoa quả dầm và chanh dây matcha, mỗi cốc giá 55k.
Mình có lên đây 1 lần là vào dịp đỗ đại học được cho lên đây ngồi cho biết. Cảm nhận ban đầu là ở đây không gian khá là ấm cúng mùa hè có nóng thì có điều hoà cảm giác rất mới. Không gian thì có hơi nhỏ một chút vì bàn ghế xếp gần nhau nếu ngồi đông người thì cũng hơi vướng víu. Cách phục vụ của nhân viên ở đây khá chuyên nghiệp quan sát khách gọi là có mặt liền.Tiếp nữa là đồ ở đây so với giá mặt bằng chung thì không rẻ nhưng nếu xét đến là một quầy bar thì giá cả như vậy cũng ổn.
Hôm qua là sinh của a trong team nhảy lên có lên trên đây . Trên đây cx vui đồ uống thì coctail cx ko đc lắm nhiều cồn và hơn nhiều mùi dứa. Còn matcha đúng là rất ngon, sinh tố mãn cầu cx thế. Không gian thoải mái đúng chất bar. Sai sót một điều là vụ công nam ko đc chưa tự tin nhảy ko hay còn nữ thì đc r dj đánh, hay và có trò chơi may mắn cx khá hay, nhân Viên phục vụ tận tình tolet sạch sẽ . Vs nơi như vậy giá cả rất ổn