Quán cafe xinh xẻo nằm trên con phố xanh mát nhất tp luôn. Đi từ starbuck ra có 1 đoạn thôi, view thoáng 1 thêm chút cây cối trang trí bên ngoài đúng xanh mượt luôn. Chắc vì cơ sở 2 mới nên vẫn còn đang sửa sang chút, lúc mình vào trời vừa tạnh mưa cửa vẫn đang bê ra lại tưởng rụng của )))
Không gian ngồi từ tầng 2, tầng 3 cũng yêu, phong cách tối giản hiện đại. Đồ uống pha chế ok, trình bày thu hút. Gọi đồ ăn ngoài vào nhân viên cũng không í kiến gì hehhe
- Về chất lượng: mình gọi 1 buta dâu và 1 dâu dừa đá xay, cả 2 món giá đều là 55K. Buta dâu uống cũng được, ko ngon bằng buta xoài, vị dâu hơi nhạt, trên có mấy miếng dâu thôi, uống xoài thì đậm vị hơn á.
- Về không gian: quán có 3 tầng thì phải, tầng 1 để ord thôi còn lên ngồi ở tầng 2 với tầng 3 nha, điều hoà mát lạnh luôn, tầng 2 cũng khá sáng, có 3 chỗ ngồi cạnh cửa sổ cũng khá đẹp
- Về phục vụ: nhân viên sẽ bê đồ lên cho mình ạ.