Về món Nhật thì 2 vc mình đã ăn nhiều wán, nhưng vừa ý nhất từ chất lương món ăn v fục vụ cũng như không gian thì Võ Sĩ Đạo là chuẩn nhất. Có rất nhiều món để các bạn thử, mình khoái udon bò xào, bschj tuộc nướng, thịt nướng, sushi tươi ngon, cứ có dịp là mình nhất wuyết chọn VSĐ khi ăn món Nhật. Mặc dù giá hơi cao tí nhưng đáng tiền.
Giá hơi cao, nhưg bù lại nhân viên cực kì thân thiện, nhiệt tình và chu đáo hết sức. View đẹp, k gian sag chảnh, thoág mát. Đồ ăn ổn, chắc do mình k hợp vs đồ Nhật lắm, cứ thấy lạt lạt thiếu thiếu vị gì ấy. Cơ mà tóm lại thì đây là nhà hàg Nhật mình thấy khá ổn cho bạn nào thích đồ ăn và phog cách Nhật. Ko có gì để chê được ấy :D
Đầu tiên vô là các bạn nhân viên cúi đầu chào rào rào rất dễ thương nhưng làm mình hơi ngại 1 tí, nhưng mà các bạn tư vấn hơi bị lúng túng nhé. Quán nhỏ quá, ngồi ở dưới nhìn ra đường thì không đủ chỗ nên nhà mình phải lên lầu, mà ở trên thì bí hết 4 bức tường, decor cũng không đẹp. Món ăn thì sushi vs sashimi số dách rồi, lẩu thịt bò thì chỉ có nước lẩu không hợp vị lắm chứ rau vs thịt cũng tươi, sốt đậu phộng lạ lạ ăn ngon. 7 người ăn hết 2tr5 no cành hông mình thấy không quá đắt. Lâu lâu thèm sushi, sashimi thì ghé thôi chứ lẩu vs đồ nướng ở đây không hợp khẩu vị mình. À thất vọng cục kem 30k quá nha, gì mà có chút xí xi.
Chắc có lẽ đánh giá này ít được quan tâm, mình chỉ nói lên vài điều. Thức ăn tạm gọi là không được ngon so với các nhà hàng khác. Món teppanyaki bò quá nhiều dầu, cơm cuộn không tươi, service khá chậm dù nhà hàng không đông. Dịch vụ thanh toán thẻ không hoạt động dù đã được xác nhận là trả thẻ được. Nhân viên thân thiện nhưng không đủ để làm khách hài lòng với chất lượng thế này.
Thức ăn, không gian của quán bình thường ko tương xứng với giá cả. Nhân viên phục vụ bàn rất thân thiện. Riêng về bạn order và tính tiền (cùng 1 người) , ko biết có phải quản lý ko mà mặt và cách nói chuyện quá khó chịu luôn. Ko bao giờ có ý định trở lại