Thấy review khen, với gần nhà nên tới thử.
Mình gọi trà vải ít ngọt, nhưng uống vẫn ngọt lắm, trừ ngọt ra thì chắc vị cũng tạm, ko được đậm trà. Nhưng 3 trái vải cho vào ko hiểu ám mùi gì mà rất hôi, bạn nhân viên bảo do để tủ lạnh. Từ sau khi bạn mình ăn 1 quả và bảo hôi xong là xem như nửa ly nước còn lại hạn chế đụng luôn.
Bạn mình kêu ly cookie xay hay gì quên rồi, cũng bị ngọt dù bạn mình thuộc tuýp đường bình thường.
Ko gian thấy mấy bạn khen, nhưng mình thấy khá nhỏ, ngay đoạn đường ray nên cũng hơi ồn ào. Còn mát thì cũng thoáng mát, trang trí cũng đc.
Tính uống trà sữa nhưng bị hết, ko biết có bị ngọt ko
Quán quen của mình, không gian quán khá thoáng đãng thích hợp cho mấy bạn muốn kiếm chỗ để chill :)) Bình thường mình và bạn thường ra đây ngồi làm việc vì vị trí gần nhà và ngồi khá thoải mái.
Đối diện có đường ray có thể qua chụp ảnh, thỉnh thoảng mấy anh photographer tụ tập về quán để chụp ảnh ở đây. Mà nếu bạn không chịu được mùi khói thuốc thì khuyến cáo là không nên đến đây nhé, vì bạn sẽ rất khó chịu đấy.
ĐẶT QUA NOW, VÌ GẦN NHÀ, MENU CŨNG ĐA DẠNG, NHƯNG SHIPPER GỌI VÀ NÓI HẾT MÓN, NGHỈ BÁN TRÀ SỮA ... RỒI, CHỈ CÒN TRÀ ĐÀO, TRÀ VẢI VÀ NƯỚC ÉP CAM :) HẾT BÁN THÌ XÓA MENU ĐI NHA QUÁN
Ở đây làm sinh tố dừa rất ngon, có view tàu lửa khá là đẹp, quán rất là sạch sẽ, mát mẻ luôn nha. Mấy bạn nhân viên cũng dễ thương. Sẽ quay lại mỗi tối :))