Bất đắc dĩ vì delay quá nên buộc phải ăn ở sân bay. Giá cả thế nào thì chắc ai cũng đoán được là siêu đắt. 1 combo burger, khoai và pepsi là 120k. Thêm nữa là chất lượng siêu tệ. Burger nguội, khô. Bé xíu, trong có ít ba tê kẹp với hành. Bánh mì thì ỉu xìu. Nói chung rất tệ. Trong khi đó phải đợi rất lâu. 20p để có thể ăn.
Điểm cộng duy nhất là khoai khá ngon. Khoai tây chiên nóng, giòn và khá ngon. Ăn chấm với sốt tương cà ăn cũng ổn
Ăn khá bình thường, giống những quán khác, nhưng mà được cái là sốt rất ngon và nhiều, điều đặt biệt là đến tận gần 2h30 sáng vẫn bán, dù chuyến bay cuối từ 1 giờ, công ty mình order số lượng khá lớn cho 50 người vẫn có để bán, phục vụ cực nhanh dù đã là cuối ngày. Nhân viên thì vui vẻ nhiệt tình, rất dễ thương, còn gợi ý combo nào rẻ và nhiều nhất. Viết hoá đơn thì bị tính thêm 10% vì đồ ăn ở đây là miễn thuế, nhưng giá thì cũng khá cao.
Ăn 1 phần vs thêm 1 ly nước 200k mà chỉ cảm thấy phí tiền, burger cứ nhũn nhũn mà dầu nhiều quá cảm giác ăn ngán ơi là ngán, không có gì đặc biệt Nước thì là nước ngọt thôi mà tính ra giá quá mắc. Ăn 1 lần ni thôi chứ chắc k có lần sau
Ngày 30.08.2019, khoảng 13h, trong thời gian đang đợi lên máy bay thì vào đây dùng thử. Và mọi thứ đều ổn cho đến khi gặp chị Nhung (chị mặc áo sơ mi trắng, váy đen). Không cần bàn đến đồ ăn, cũng không cần biết đồ ăn ngon hay tệ thế nào hoặc bỏ ra bao nhiêu tiền. Nhưng thái độ của chị làm mình thật sự ức chế ???? Vô cùng xem thường khách hàng Việt, dù mình nói chuyện vô cùng đàng hoàng. Bộ mình trả tiền ra để nhìn sắc mặt của chị hay sao nhỉ? Hay chị không phải người Việt nhỉ?
Phải nói là không muốn bước vào cửa hàng này một lần nào nữa. Đề nghị cửa hàng và hệ thống Burger King nên xem lại những con sâu làm sầu nồi canh như thế :)
Ps: Đó giờ không hài lòng thế nào cũng chưa từng complain về nhân viên trên này. Chị ấy là người đầu tiên làm em phải thể hiện sự ức chế của mình như vậy đấy ạ ^^
Đáng ra ko nói nhé , hay mua ăn ở đây đỡ đói thôi , mới chiều nay mình mua burger, mình chả cố tình vứt tiền cho chỉ mà cầm tiền nó bay ra đấy , đag nhìn hướng khác ko để ý , chị ý nói với thái độ liếc mắt ns đưa tiền kiểu đấy à , mình thấy vz mới ns là em đâu có cố ý , chị làm dữ vz , còn quát lên vs mình bảo ko cố ý gì , tao đi ăn xin mi à , mới bảo c căng qá đấy , bảo ko cố ý , còn nhìn chăm chăm vs liếc mắt như cú , mình đã rời đi rồi còn lảm nhảm thêm vài câu, hết nói, ko muốn tranh cãi vs chuỵ, nên training lại thái độ làm việc , mặt như vz ai dám lại mua . Kiểu làm việc quát vs hét như vậy , lại trog môi trường tiếp xúc vs đa số khách nước ngoài , thật mất mặt