Một trong những quán cafe khá lâu ở Đà Nẵng mà mình hay đi. Quán nằm đầu đường Nguyễn Chí Thanh. Không gian 2 mặt tiền, decord dễ thương, mát mẻ. Cái thời mà mấy món smoothie mới về Đà Nẵng, quán ni cũng là một trong mấy quán hot thời đó. Giờ nhiều quán cafe mới nổi mà khách quen của quán cũng nhiều. Quán cũng chịu khó update menu, nhiều món mới hot như sữa tươi trân châu đường đen, trà me các loại. Mùa hè uống hợp lý luôn :D
Quán này hay ngồi la cà với mấy đứa bạn, cao cấp hơn quán cóc 1 xíu :3 giá cả thì hơi cao 1 chút, mình gọi 1 li ca cao, uống hớp đầu thì còn vị chứ sau ra đá thì nó nhạt dần :v quán này được cái không khí :3 nay nó mở rộng thuê luôn quán chuồn chuồn ớt bên cạnh nên có chỗ để xe thoải mái :3
Quán này ở trục đường Nguyễn Chí Thanh khá nhiều quán cf, thấy quán nhiều rồi nhưng toàn nhìn phía vỉa hè, cứ nghĩ quán chỉ bán ngoài vỉa hè mà mình không thích ngồi vậy nên không vào, vừa rồi đứa bạn hẹn cf ở đây nên đến thử, không nghĩ quán lại rộng như vậy, phía trong khá rộng, trang trí đơn giản nhưng rất dễ thương, menu nhìn chung cũng khá ổn, mình kêu 1 trà sữa đặc biệt, chanh xí muột, trà đào vs 1 ly j có flan nữa, trà sữa rất ngon, không quá ngọt, thơm, thạch nhiều, các loại pudding rất ngon, mềm,thơm, khúc bạch cũng vậy, các loại khác cũng khá ngon, sẽ quay lại khi có dịp qua đây
Quán ngồi thoáng mát, không gian bên ngoài cũng đủ để ngồi rồi chứ không cần vào phòng máy lạnh. Đồ uống ngon, cà phê cũng ngon. Nhân viên phục vụ được.
Lần đầu ghé quán, không gian rộng rãi, thoáng mát, trang trí đẹp, bắt mắt. Trà sữa ngon, nhiều thạch, vị ngọt vừa. Chanh tuyết xí muội cũng ngon, uống đã khát. Trà đào bình thường, đào tươi cắt lát to. Giá cả ok, không quá mắc. Có dịp sẽ ghé lại.
Ngồi quán này rất lâu rồi và vẫn trung thành với quán. Cảm giác thân quen gần gũi. Điểm cộng lớn nhất là nước uống rất ngon và vị rất riêng, không giống những quán mình đã đi. Quán ngồi cũng khá đông nên không khí vui. Huy vọng quán sẽ duy trì như vậy.