- Vị trí: đường Nguyễn Chí Thanh ngay khu công nghiệp Trà Nóc, kế bên quán cafe Hương Tràm.
- Cô bán ăn sáng dạng lề đường, mua mang đi làm việc là chính nên chỉ có một hai cái bàn thôi nhưng được bày trí gọn gàng, sạch sẽ.
- Cô chủ bán hàng vui vẻ lắm , vừa xào bún vừa trò chuyện với khách nữa.
- Về món bún xào: mua là cô xào liền nên rất nóng, thơm, nêm cũng vừa miệng, mình khoái nhất mấy hột đậu phộng thơm và béo ghê luôn.
- Giá: bình thường thì 15k/ hộp, ai ăn ít mua hộp nhỏ thì 12k thôi.
- Sẽ quay lại ủng hộ cô và thử món bánh ướt :)