Quán nằm sau trong ngõ một chút, ngay đối diện đình mơ táo, ngoài bún trộn ra còn cả bánh tôm, phở cuốn, bánh bột lọc nhưng lúc mình đến còn mỗi bánh tôm với phở cuốn vì quán cô đông khách quá mà. Quán ăn vỉa hè nhưng chất lượng chẳng kém cạnh hàng nào cả, phờ cuốn đầy đặn ngon, có chút dai giòn. Bánh tôm giòn thơm con tôm đỏ nhìn rất tươi và đậm vị. Đặc biệt nước chấm vừa chuẩn vị mà không ở đâu có được. Rau thơm cũng rất tươi ngon, nhìn cô làm cũng rất cẩn thận sạch sẽ. Dù đông khách và lúc nào cũng luôn tay nhưng cô rất niềm nở, thân thiện. Giá cả thì rẻ bất ngờ đến mức sững sờ... Ăn no bụng cũng chỉ đến 20k thôi.