Kbiet đây có phải cùng cơ sở vs bún bà Hằng ở bên cổng chợ Nghĩa Tân ko ???? mà mình thấy ăn cx khá ngon ạ.
Một bát miến trộn như hình có miến, ngan, rau mùi, giá, hành khô và măng. Măng ở đây cắt vuông vắn nhưng có hôm măng giòn thơm cay cay lại có hôm măng nhũn ăn lại có mùi nên phải bỏ đi. Nước trộn ở đây chỉ là xì dầu vs nước dùng thui nhưng ăn thơm vs ngọt lắm.
Cả hai quán đều bán vỉa hè ko dc sạch sẽ lắm, quán ở Tô Hiệu có anh con trai nhiệt tình hơn ở cổng chợ, ở chỗ chợ có vẻ đông nên thấy lúc nào cx có tiếng quát tháo thôi các pác ạ lắm lúc ko làm gì cx tưởng mình bị chửi ????
✅ 6/10
Mình ăn ở đây lâu lắm r. Thấy có ng khen ng chê, nhưg cá nhân mình thấy ổn
???? Nằm ở trong ngõ nhưg ở ngoài có biển hiệu siêu to nên cũg dễ tìm
♻️ Quán ăn vỉa hè nên k đc sạch sẽ lắm. Và tất nhiên, sẽ ăn uống cùng vs sự vui buồn của thời tiết nha m.n ????
???????? Ở đây cả 2 vc chị chủ đều nhiệt tình và nhanh nhẹn lắm. Những ng khác thì hên xui. Nhưng k chửi khách bjo :)))
???? Trvia mình đi ăn 10 lần thì 9 lần ngon. Miến hay bún đều đc trần nóng, mềm. Ngan nh thịt, nhưg thái hơi vụn, k có mùi hôi ???????? Măng ăn kèm giòn, ngon, k bị cay quá. Bát canh ăn kèm thì hơi mỡ nên khá ngấy
???? Lâu r k qua khu đó ăn nên k biết tăng giá chưa
Ko mấy khi bình luận các món ăn trên diễn đàn, nhưng phải đăng nhập vào đây để viết cho quán này. Quá tệ trong khi khi trên mạng review quán này ngon. Ngan chặt thì dai phải lấy kéo mới cắt được, măng tiết thì ngập mỡ; món miến trộn tệ của tệ, miến trần như không cứng ngắt nước lõng bõng như miến nước cộng thêm ngan có mùi thiu... hic. Chưa bao giờ ăn món order nào tệ như vậy