Lần đầu đi ăn đồ ăn Hải Phòng ><, thấy menu có “tôm” nên tấp vào chứ có biết gì đâu ????????. Hong biết nên ăn gì thui thì gọi bún thập cẩm (35k) với bánh đa tôm (30k)
Ấn tượng đầu với cả 2 tô là quá trời rau và rau, nên ai hong ăn đc nhớ dặn nhan, chứ tui thì lỡ rùi nên thôi kệ????. Gia vị nêm nếm lạ miệng thật, nhưng ngon, tôm nhỏ nhưng con nào con nấy đều ngọt thịt, có chả lá lốt và chả cá ăn lạ miệng, nhưng cũng oke phết, nước dùng trong trong ngọt thanh. Ăn cùng có cả mộc nhĩ nữa, nhai sần sật ????. Ban đầu cô chủ bê ra ly nước, tưởng trà đá chứ, uống vô ủa vị nó kì ta, nó ngọt ngọt mà hổng phải trà lài chắc luôn, hỏi cô chủ thì là nước trà gì đó cô mang từ Hải Phòng vào, nguyên liệu có La Hán Quả nữa ????
Quán dễ tìm, có biển to bự để ngoài, không gian cũng ko đc rộng rãi lắm. Cô chủ và anh bán ở đây dễ thương lém, pr miết về món xôi, với đứa đạo xôi như tui chắc bữa nào ghé làm thử xem sao ????
Đến nha trang mấy ngày đến hôm nay đi về mới phát hiện ra quán của cô
Nước dùng ngọt thơm từ tôm chuẩn vị Hải Phòng
Giá lại quá rẻ khi được ăn bún tôm từ đất du lịch 25k/1 tô ????
Quán này mới mở, không gian quán khá đơn giản nhưng sạch sẽ và sảng sủa , chủ quán rất niềm nở phục vụ và luôn luôn hỏi xem khách dùng có vừa miệng không!!! Đồ ăn khá ngon và hợp khẩu vị với đa số người ăn !!! Quan trọng là giá cả thì cực kì hợp lí luôn. Mình đi 2 người ăn 2 suất bún tôm và uống 2 cốc trà đào cam sả hết chưa đến 100k!!! Sẽ còn quay lại ủng hộ quán dài dài