Bạn mình người bắc nên khoái ăn bún chả lắm , và bản cũng ăn nhìu quán nên nhận xét được quán nào chuẩn vị bắc.Hum bữa mình có kêu 1 phần bún chả, thật sự thấy đồ ăn nhạt nhẽo , nêm nếm rất ư là bình thường, thịt không biết có nướng không , chứ mình thấy nó không thơm lắm , và cũng không có khét khét chút xíu như mấy quán khác và còn 1 lại nữa không biết gọi là gì, nem nướng thì phải, mình thấy nó cũng dở hơn. Tuy nhiên ưu điểm của quán này là đồ uống khá ngon, đặt biệt có món nước ép cóc, có vị chua chua , thơm thơm của cóc chín.
Trưa ngày 30/7 mình có ghé quán này ăn . Và rốt cuộc sau khi ăn xong chẳng vui vẻ ngon miệng gì mà mang 1 bụng ấm ức đi về.
Thứ nhất, lúc mình bước vào quán, hầu hết các bàn khác đều đã có thức ăn. Đến khi mình gọi món thì cũng vẫn phải chờ cả 25 phút.
Thứ 2, lúc mình gọi trà đá, có 1 bạn phục vụ đứng đó, nghe xong đi vào trong rồi cũng ko đem ra. Mình thấy vậy thôi tiếp tục ngồi chờ đồ ăn, tới lúc 1 bạn khác bưng món ăn xuống cho bàn mình, mình gọi lại lần nữa, bạn đó gật đầu xong thì cúi xuống làm việc khác, rồi rốt cuộc là tới cuối buổi ăn cũng ko có ly trà đá nào được đem ra.
Thứ 3, trên bàn không hề có 1 tờ khăn giấy ướt hay giấy khô nào, dù quán chuyên bán bún , mà ăn nước mắm xong cái miệng hôi rình, không lẽ giờ mình phải gọi đem ra, đáng lẽ dù khăn hay giấy có tính tiền hay không thì nên để sẵn trên bàn cho khách, phục vụ thì chậm, khách gọi quài thì khó chịu, cứ chút thì gọi lại quay qua nhăn nhó khách thì ai dám gọi quài.
THỨ 4 là thứ khiến mình bực nhất. Lúc tính tiền mình đưa tờ 500k, bạn phục vụ cầm hóa đơn hỏi có tiền lẻ không, mình quay sang bạn trai hỏi thì thật sự không có đứa nào có tiền lẻ.
Thế là bạn ấy giật tờ tiền và quay sang lườm mình kiểu khiêu khích khó chịu ra mặt. WTF? trong khi khách đến quán bạn ăn, món thì gần 50k 1 tô chứ có rẻ đâu, hóa đơn gần 100k chứ ít ỏi gì mà bạn nhăn nhó khách. Khách không có tiền lẻ đâu phải lỗi của họ. Ví dụ ăn có 10k mà đưa 500k thì bạn còn khó chịu được . Là quán lớn, khách đến ăn mà thái độ của bạn vậy ai dám đến lần 2, đi ăn chứ ko phải đi xin.
CHƯA BAO GIỜ MÌNH THẤY NHÂN VIÊN MỘT QUÁN NÀO CÓ THÁI ĐỘ LƯỜM KHÁCH VÌ HỌ KHÔNG CÓ TIỀN Lẻ .
CỰC KÌ TỆ HẠI.
Mình cũng hay ăn ở chỗ này, nhưng thường chỉ ăn bún thịt nướng thôi. Mình oder tô bún thịt nướng + nem nướng: thịt thì uớp vừa ăn, nem cũng được, nước mắm thì có sẵn trên bàn tự pha cũng ngon chỉ có điều hơi ít thịt .
Không gian cũng mát mẻ , nhân viên thì kêu hơi lơ xíu
Mình đi buổi trưa nhưng quán ko đông lắm. Nv hình như chỉ có 2 ng nên hơi chậm. Bù lại đồ ăn ở đây rất ngon. Mình thích bún chả HN, cơm tấm cháy vs bún thịt nướng. Giá hơi cao chút có lẽ vì quán có máy lạnh, ngồi bàn cao thoải mái.
Bạn phục vụ áo đen, mập, mặt tối và nhiều mụn có thái độ xất xược.
Sau một thời gian ăn xong lại phát hiện thêm trong rau có giấy báo xắt chung. Thái độ phục vụ trong quán ko phải ai cũng tệ nhưng bạn phục vụ người miền Bắc cần coi lại để ko bị bình luận về nhân cách.
Mình có đặt bánh hỏi và chả giò . Bánh hỏi thì ko phải miếng mà xé ra như bún bị chua , nước mắm thì lạt . Nói chung ko ngon ạ :( mới đặt lần đầu nhưng hơi thất vọng
Đồ ăn đã không ngon, giá cao, trong nhà kín không máy lạnh, ăn mồ hôi đổ như mưa.
Phục vụ tệ, quang menu xong: " ăn gì " cộc lốc.
Đem đồ ăn ra thẩy lên bàn, mặt đăm đăm như thù với cả thế giới.
Quán định không bán nữa hay gì á
Quán đúng tệ, đặt giao hàng, mà nước mắm thì phình to, nổi bọt, để ko biết bao nhiêu ngày, mở ra sộc lên tận não, thúi mà chua nữa ! 2 lần ko lần nào ăn đc! Toàn tự làm nước chấm để ăn ! Ko ớt ko gì hết ! Cái gì cũng lạnh ! Thua