Tối qua tầm 3-4 giờ sáng đi ngang thấy còn bán, chỉ là vỉa hè trước tiệm Tous Les Jours thôi . Thấy ghi cháo Huyết 10k nghĩ bún thịt nướng rẻ thôi . Nhìn tô thấy cũng hấp dẫn mà chả giò hơi dở , thịt kiểu nem nướng ???? nước mắm để sẵn trên bàn bị mặn , thấy tô vừa ăn nên thôi không chan vào , ăn qua bữa luôn . Lúc tính tiền 2 tô 50k . Chắc 1 đi không trở lại , có trở lại cũng không ăn bún thịt nướng vì mắc mà không ngon
Hôm bữa ghé tous les Jours mua bánh sẵn ghé đây mua cháo huyết. Quán nằm phía trước Tous les Jours. Huyết ngon, cháo nhừ, mà bị nặng chanh nhiều nên hơi chua. 1 tô chỉ 10k :)