Trên phố Cầu Gỗ này hay xung quanh đây không thiếu các nhà hàng sạch sẽ lịch sự, đồ ăn ngon đa dạng. Thế mà rồi mình với bạn lại rẽ vào cái quán này, không gian hạn chế và lại đông khách nữa. Trứng trần ăn ngon lắm. Bát bún cũng chất lượng, thịt gà khá nhiều, không như các chỗ khác thịt gà vừa lèo tèo được vài miếng lại còn mỏng, ở đây thì khác, có 1 bát bún đầy đặn và phù hợp với giá cả, giá ở đây cao hơn mặt bằng chung. Đông khách nhưng cũng không phải chờ lâu, họ làm nhanh lắm.
Như tiêu đề thì đây là lần đầu tiên mình với người yêu gặp mặt hẹn hò ạ )) tại người yêu chưa ăn bún thang bh nên mình mới chọn ở đây.
❗️Về vị trí thì từ đài phun nước đi dịch sang phải 1 chút là vào đường Cầu gỗ nha. Đi thẳng đường Cầu gỗ thì thấy cạnh cột điện chằng chịt ý là thấy biển Bún thang )) số 29 Cầu gỗ, nên nhớ rõ số nhà vì ở dọc đường này có tận 5-6 quán bún lận luôn, rất dễ nhầm quán đểu )) quán vỉa hè thôi nha, nhưng có quạt tường khá thoáng ????
❗️Về giá cả và đồ ăn thì giá 1 bát bún thang thường ( gồm trứng, giò, gà, hành, rau,...) là 30k nhưng bác chủ sẽ hỏi mình có dùng thêm mọc ko thì sẽ là 5-10k/ suất mọc nhé. Mọc nhiều nên k lo bị bán thêm đắt đâu )) khi bác bê bát bún ra công nhận choáng vì đầy đặn ý )) nào trứng nào giò nào mọc nào gà ???????????? mình ăn thì chén sạch cả bún lẫn 2 cái quầy chứ người yêu mình thì ăn k hết luôn ))
➡️ Nói chung quán ăn chơi chơi ăn vặt ổn luôn ???? hôm nào lên Hồ Gươm lại rẽ vào ăn tiếp ạ ✌????️
Nhớ hồi c2 còn làm văn thuyết minh bún thang hn mà h ms đc ăn
Bún ăn lạ miệng nhiều vị kiểu có trứng thái sợi giò nấm hương thịt gà các thứ các thứ
Nước dùng thơm đậm cơ mà so ra cgawsc k thể bằngg hương vị của những ngày xưa l cầu kì nhưng cũng khá là ưng cái miệng rồi
H bị dẹp vỉa hè nên phải ngồi trong 1 dãy bàn chật hẹp đất phố cổ
Đúng là chật chội nhưng ăn bát bún ngon vẫn thấy thích thú
Bún mọc sườn chua, bún thang đều ngon. Bát đầy đặn rất nhiều thịt. Giá từ 30-50k.
Quán hơi chật và chỗ để xe chỉ để đc mấy cái ngoài vỉa hè. Trưa siêu đông k coa chỗ ngồi luôn. Phải ngồi ngoài vỉa hè sát chỗ để xe khá chật hẹp và bụi bặm.
Ghé quán vì thấy điểm trên này khá cao :3 nhưng sự thật thì k thấy như điểm. Bún thang chuẩn fai có vị thanh của tôm nõn vs nc dùng trong veo của nc gà ta (k fai gà công nghiệp), mà nc dùng ở đây ngấy qá. Điểm cộng mỗi bát bún đầy đặn :(
Món đầu tiên được ăn khi đến Hà Nội là món bún thang, hihi đó giờ mình nghe tên bún này nhiều mà chưa được ăn lần nào, bữa nay ra ngay buổi sáng nên tìm ăn luôn nè, giá 25k 1 tô thôi mà thấy chất lượng lắm nha, khúc này gần hồ Gươm nè, dễ tìm lắm, quán hơi nhỏ, kê vài cái bàn ở phía trước thôi, mình tới sớm quá quán còn đang soạn đồ bán, coi được hết quy trình, thấy cũng sạch sẽ nên ăn an tâm hết sức, có dịp ra đây lại cũng sẽ ghé ở đây, cứ sợ món ăn HN ko hợp khẩu vị, cơ mà ngon quá, chịu ngay lần ăn đầu tiên ))
Mới có dịp ghé HN để chơi ít ngày, cả đám dẫn nhau đi ăn hết mấy món nổi tiếng ngoài này cho biết. Và món bún thang (có g nhé) là món đầu tiên. Cảm nhận món này cũng không có gì đặc sắc, vẫn là nước nhạt kiểu miền Bắc và có đủ thứ trong đó: củ cải sợi, trứng, huyết, gà, nấm,...Không biết có còn quán nào ngon nữa ko nhưng trước mắt chấm quán này là ăn được.
Mình thích ăn bún thang. Hnọ lang thang trên phố đi bộ ghé vào quán này thấy ăn ngon nhưng quan trọng là thái độ tiếp khách OK. Mình ăn hai lần, lần thứ hai ăn miến trộn lòng thấy ngon hơn cả bún thang. Giá cả hợp lý chỉ 30n . mình đi cùng em nhỏ bảo cho một bát phở ko đến lúc tính tiền chủ quán bảo phở ko phải trả tiền .