Coi chương trình Những món ăn vặt Việt Nam của nghệ sĩ Việt Hương có giới thiệu quán này, cũng gần nhà nên mình ghé ăn coi chất lượng ra sao.
Thật ra quán rất dễ tìm, nằm ngay ngã tư Minh Phụng và Xóm Đất, quán chủ yếu ngồi ngoài vỉa hè, trong nhà chật lắm, chỗ để xe cũng chật. Nhưng được 1 cái là bà chủ quân rất dễ thương, nói chuyện luôn luôn cười tươi với khách.
Bún thái 30k 1 tô, vì có nhiều rau ăn kèm nên ăn 1 tô cũng no rồi. Nhưng mai mốt chắc kêu tô đặc biệt ăn cho đã hơn.
Đồ ăn được trưng trong tủ kính cũng sạch sẽ
Có lần vô tình chạy ngang qua thấy quán bún thái, nên tấp vô ăn luôn, quán nhỏ hơi chật nhưng bù lại tô bún rất chất lượng, rau rá tươi xanh cho nhiều, có hũ mắm me để nêm nữa, ăn 1 lần ngon nên có quay lại ăn nhiều lần, ăn từ khi 25k 1 tô đến giờ 30k 1 tô.