Mình đến quán gọi 2 tô bún thái và 2 ly nước. Vừa mới ăn xong, chưa kịp uống cho xong ly nước, thì bạn nhân viên đi đến bàn, và nhỏ nhẹ nói. Nếu mình ăn xong rồi, mình có thể đi giúp em, vì khách đang đứng đợi ở ngoài. Mình bị đơ 5 giây, sau đó, mình vui vẻ trả tiền và đứng dậy đi và cũng sẽ ko bao giờ mình quay lại quán nửa nhé. Một trải nghiệm quá tồi. Còn về đồ ăn, thì cũng thẳng thắng mà nói là ko ngon nhé.
Đây là 1 cái quán bún thái vừa dơ vừa tệ về phục vụ, thái độ nhân viên tệ hết chỗ nói luôn á, bọn mình đang ăn thì anh nhân viên đến quay cái mái hiên làm đổ nước ( trên mái hiên) xuống người bạn mình nước cũng bắn vô cả tô bún , bạn mình la lên ảnh vẫn quay cái mái hiên tỉnh bơ gọi chị phục vụ kia tới để giải quyết thì bị cho ăn quả bơ và chả cần quan tâm luôn, úi bỏ 30k ra và bỏ luôn tô bún mà ăn đc cục tức thì xin say goodbye và ko bao h quay lại nha