Chiều đói bụng mẹ bảo chở đi ăn , nên mình ghé HTK cho gần. Có chỗ ngồi trong nhà sạch sẽ , chỗ để xe trước cửa luôn. Buôn bán nhanh nhẹn , lịch sự , phục vụ dễ chịu. Giá rẻ , tô bình thường thì 25k nhưng bún rất ít , nếu ăn cho no bụng , sức ăn mạnh thì gọi bún thêm hoặc gọi tô đặc biệt sẽ nhiều hơn ăn mới đã.
Tô bình thường có 1 con tôm , mực , 2 cục chả cá với miếng thịt bò , rau ăn kèm có rau muống - kèo nèo , và bắp chuối , chấm với nước chấm tự pha cho đậm đà ( có sẵn trên bàn ) , nói chung nước dùng chua chua hơi ngọt kiểu rất vừa vặn , hợp với khẩu vị chung. Mẹ mình khen ngon.
Nhưng mn đã tới thì nên gọi tô đặc biệt ăn đáng bụng hơn hehe.
(+) Hương vị: ngon. BÙN THÁI bún thái ở đây hợp vị mình kiểu nước lèo ăn chua rõ lắm, mà không quá ngọt, túm lại là đậm đà - tiền nào của đó nên hiển nhiên là bún và thịt thà cũng không nhiều, tôm, thịt bò và mực mỗi thứ 1 phần, riêng chả cá chiên được 2 cục mà ăn ok lắm vị hơi ngọt ngọt. Rau trông sạch sẽ.
(+) Dịch vụ: phục vụ kiểu nhà thôi, bán nhanh, thân thiện, xin thêm rau thoải mái, không choảnh chọe. -like
(+) Giá cả: vừa phải. Ai ăn hơi nhiều thì kêu tô lớn/ tô đặc biệt nà, chứ tô 25k thì hơi ít.
(-) Không gian: sạch sẽ, gửi xe dễ, quán đông nên hơi nóng ớ.
Một***chiều tối trời se se lạnh, trong lòng bồn chồn chẳng biết nên ăn gì mà lại thèm chua chua ngọt ngọt thì nên đi ăn bún thái ở đây ngay lập tức. Không sai lầm đâu, mình bảo đảm các bạn sẽ bị ghiền cho mà coi.
Mình được bạn của mình giới thiệu chỗ này vì khá gần chỗ ở của nó, hôm đó cũng là một ngày bình thường, chợt đi ngang qua nên sẵn tiện mình thử luôn món bún thái ở đây.
Quán nằm trong hẻm, không gian quán khá thoải mái, không thích hợp ngồi lâu nhưng cũng không bị chật chội. Mình chỉ cần vào bàn ngồi kêu 2 tô, với tốc độ bàn thờ, chỉ khoảng 1 phút sau là có ngay.
Tô bún thoạt nhìn hơi ít, nhưng húp thử miếng súp là lòng lại chết lên chết xuống vì độ ngon, giá chỉ 25k.
Vào một ngày mưa gió thì mình và bạn quyết định ghé vào khu chợ này để ăn bún thái.
Quán khá nổi bật giữa chợ nên khá là dễ tìm giữa khu chợ đông đúc này.
Không gian quán rất thoáng mát, bàn ghế sạch sẽ, có nhiều quạt nên rất thoáng, nhiều đèn nên rất sáng sủa nữa nha.
Mình kêu 1 tô bún đặc biệt 40k. Trong đó có 2 con tôm, 2 miếng mực, 2 miếng chả cá với 2 lát thịt bò mỏng. Rau thì quán cho rất nhiều. Nước lèo rất đậm đà, thơm và ngọt. Chỉ có điều là hơi ít bún.
Nhìn chung thì bún thái ở đây khá ngon, nhân viên nhanh nhẹn, chỉ có điều hơi ít nên ai ăn khoẻ thì 1 tô là không đủ đô
Mình ăn 2 tô. Tô bình thường với tô lớn. Lúc tính tiền chỉ cũng nói rõ là tô bt 25k, tô lớn 30k, 2 trà đá nữa tổng là 69k. Đúng ra là 59k mà do mình cũng k để ý đưa tiền luôn. 10k hong có nhiêu mà mong c tính tiền tính cho khách kỹ dùm!
Mình mò cả tối kh biết ăn gì nên od bún thái 25k trên now. Yeah, rẻ thật í, nhưng bún thì thiu hết, cọng bún thì tơi tả như bún vụn :v mùi vị cũng kh có gì đặc biệt, topping dc 1 miếng mực bé tẹo còn hôi, 1 con tôm hơi to, vài miếng chả và thịt heo cũng bé tẹo, kh có thịt bò, nói chung là cố gắng ăn lắm nhưng kh hết tô này, lần sau mình sẽ cân nhắc kh đặt lại, giá rẻ nên kh đòi hỏi được hiu hiu :v :v
Không biết mọi người cảm nhận thấy thế nào chứ mình thấy cực kì thích quán này luôn á ????
Dù là mình mới ăn hqua thuii ????
Mình đi với ghệ, tụi mình kêu 2 tô bún thái, tuy là hơi ít đồ ăn một tí nhưng mà thấy 25k v cũng ok rồi á, kêu thêm 2 lý trà đá và bún thêm
Tổng cộng của mình là 54k tất cả ???? chị chủ free cho mình bún thêm luôn á ???? mình k có 1k lẻ chị chủ cũng v nên chỉ tính 52k thôi ???????????????? dễ thương ghê mà phục vụ hơi bị nhanh luôn, kêu 2 tô bún 2p sau có liền, mà nước lèo chua chua cay cay đúng khẩu vị mình luôn
P/s : vì mình cảm thấy thực sự thích nên mới bình luận cho họ chứ không hề pr quá lố đâu nha mn, mình chỉ nói đúng những gì mình trải nghiệm thôi, vì quán ngay chợ nên xe đi lại có hơi bất tiện là chuyện đương nhiên nên mình cũng thấy ksao ❤️❤️ sẽ quay lại nữa !!!!