Ăn cũng được, lúc đầu mh vào thì chẳng có ai, tầm 10' sau thấy cũng đông lắm, có lẽ do 30 tết nên như vậy. Mh gọi bún thái, ăn ok, rau cũng sạch sẽ. Tô bún thấy nước nhiều, chua nhưng không cay, nhìn cũng được. Nếu có thêm ớt xay thì ok. Quán cũng được, cũng sạch, gọn gàng, nhỏ nhưng được nhiều bàn. Cô chủ hay mấy chị bán hàng cũng giữ thái độ vui vẻ, vậy là ok. Có thể là tết nên có giá 45k, không biết ngày thường giá thế nào. Nếu có dịp.thic sẽ quay lại.
Hồi xưa mình thích ăn bún mắm mà từ hồi phát hiện ra bún Thái thì bún mắm thất sủng. Bún Thái ăn vị chua rõ hơn và cảm giác đỡ nặng nề hơn bún mắm. Bún Thái ở đây ngon mà nước chấm cũng ngon. Cô bán từ 4h chiều đến tối.