Thèm bún Thái có người bạn ở gần đó dắt tụi mình ghé qua đây ăn, tiệm cũng gần ngay đầu đường chỗ bảng hiệu “phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ”.
Vợ chồng cô chủ quán rất niềm nở chào đón.
Không phải đợi lâu, gọi 3 tô bún Thái là tự động hai phút sau có ngay. Tô bún Thái bình thường 25K có tôm, chả cá chiên, thịt bò và mực...quá rẻ.
Nước lèo trong, vị nêm nếm đậm đà nhưng riêng mình thấy nêm vị chua Thái thêm một chút nữa sẽ ngon hơn.
Rau tươi và sạch sẽ.
Xe máy dựng đối diện (kế vách tường trường học) nên cũng tiện.
(+) Hương vị: tạm. BÚN THÁI thịt thà ok so với giá- một con tôm, một miếng mực nhỏ, thịt bò và 3 miếng chả chiên, bún hơi ít bị vụn nên khó ăn xí, phần nước lèo chắc phù hợp với trẻ em hơn đứa lớn xác như mình, độ mặn vừa phải nhưng vị chua thì ít, không cay gì , cảm giác hổng đậm đà.
(+) Dịch vụ: người nhà bán, bà chủ thân thiện, quan tâm khách.
(+) Giá cả: ok 25k/ tô.
(-) Không gian: cái này kiot nhỏ, trông sạch sẽ. Nhưng ngồi ngoài trời, buổi sáng nắng nóng lắm luôn hức.????
Mình có dặn là rau chụng. Xin ớt và chanh. Nhưng khi giao lại thì rau sống, thúi. Không có ớt cũng không có chanh. Nếu cảm thấy không bán được như vậy thì đừng bán. Mình cho 1 sao vì quá tệ
Nước đậm đà, 1 tô 25k mà ăn no muốn xỉu, xin rau thêm cũng free. Chú chủ quán nhiệt tình, dễ thương. Quán ngay đầu khu ăn uống, dễ tìm. Sẽ quay lại ủng hộ
Những lần trước mình ăn đều là thịt bò hôm nay mình mua 5 phần thì cả 5 đều là thịt heo. Xưa nay bún thái toàn ăn với bò quen rồi nay ăn với heo thấy trớt quớt