Hồi xưa nhà dì Tư ở ngay đây nên ăn từ lúc nồi bún riêu tôm Cô Hậu ở lề đường trước nhà mà giờ thuê hẳn tiệm khang trang nè . Xưa 1 tô rẻ lắm , thời mình học lớp 4 lớp 5 (2004 đồ cơ) mà giờ giá chính xác là 27k/ tô . Không có riêu cua , chỉ có vài con tôm khô siêu to mà ai ăn rau giá đầy đủ sẽ thấy nó ổn , không tệ đâu . Chai nước sâm đường phèn giá 6k/ chai . Cô Hậu giờ lớn tuổi rồi chứ hồi mình lon ton ra ăn cô trẻ măng , quán cũng lâu năm với quen thuộc với người dân khu này đó .
Bún riêu ngon. Hương vị đậm đà. Giá cả rất phải chăng. Chỉ cần khoảng 18k đến 25k là no căng bụng. Mình đã ăn ở đây từ lúc còn nhỏ cho đến giờ đã 20 mấy tuổi rồi.