Nghe nói hàng bún riêu này nổi tiếng đã lâu mà hôm nay mới được ăn thử. Công nhận ngon đã miệng thật luôn ????
✔️ Vị trí: Quán bún này nằm gần đầu ngõ 128C ở Đại La. Cái ngõ to ngay chỗ ngã tư Đại La giao với Phố Vọng í ạ.
✔️ Món ăn: Ở đây bán cả bún riêu lẫn bún ốc. Mà hình như bún ốc thì chỉ có ốc nhỏ thôi. Nước dùng ở đây ngon cực kì luôn, ngon ngọt, chua, đậm vị vừa miệng lắm í. Ăn đứt rất nhiều nơi mình đã từng ăn đó. Mê cực. Riêu cua trong bát cũng được kha khá, hoà với nước ăn thơm ngon thôi rồi. Đậu cũng được cho nhiều. Rán kĩ ăn hợp lắm. Ốc làm sạch, ăn ngọt thịt, k bị sạn. Rau sống tươi cực luôn. Mình ăn hết cả rổ rau ????. Nói chung là cực ưng bún riêu ở đây ????
✔️ Giá cả: Hơi cao so với 1 hàng vỉa hè ở khu dưới như này. 2 bát 1 riêu đậu, 1 riêu ốc là 50k nhé.
✔️ Không gian: Rộng rãi do nhà này chiếm được khá nhiều vỉa hè ở các nơi có thể, ngoc thì to. Có cả chỗ trong nhà. Hơi nóng do ngồi ngoài trời.
✔️ Nhân viên: Nhân viên k thân thiện lắm nhưng nhanh nhẹn lắm nhé.
Nghe đồn có quán bún ốc nằm trong ngõ tưởng nhỏ nhỏ như khu phố cổ, ai dè ngõ ở đây to như phố, chỗ ngồi cũng vô vàn :))
Gọi bát bún này xong no bể bụng, lẽ ra nên gọi in ít, mix 2-3 loại thôi, đằng này ham hố gọi bát thập cẩm nên nhìn hơi hổ lốn.
Về chất lượng thì tui thấy ốc ngon lắm nè, dai giòn, con nào con nấy béo mũm mĩm, béo ngậy ý:)) Nước dùng chua thanh, đậm đà. Có 1 điểm không hài lòng là phần riêu, nhìn qua thì nhiều đấy nhưng chắc chắn riêu này ko phải riêu thật, cảm giác như người ta cho cả đậu phụ bóp vụn hay sao ý ^^
40k cho 1 bát đầy đủ ốc, đậu, giò, bò, "riêu" như hình nha.
.
????: Bún ốc - 6 ngõ 128C Đại La
Quán này quá quen với mình vì dường như sáng cuối tuần nào hai mẹ con cũng dắt nhau ra đây ăn vì ngay gần nhà ❤
Trước đây chỉ có một vài ghế ngồi xung quanh chỗ làm bún rồi một hai cái bàn nhỏ giờ thì quán đã thuê được thêm vỉa hè khá rộng. Mùa hè mùa đông lúc nào đến cũng khá đông. Tuy chỉ có 2-3 người bưng bê nhưng rất đúng thứ tự và khá nhanh có món.
❤ Bún ốc: Có cả ốc to và ốc nhỏ nhưng thường ốc to nhanh hết lắm. Nước dùng rất thơm và đậm đà, ngon kiểu dấm bỗng nên mình cực mê ạ. Bát có đầy đủ thêm giò tai, đậu rán giòn đều và khá nhiều. Ốc thì sạch sẽ, ko bị sạn. Rau sống ở đây cũng sạch sẽ và tươi ạ.
❤ Bún riêu cua: Vì cùng chung một nồi nước dùng nhưng bún riêu chỉ thêm riêu và hành phi thôi. Riêu cua xào cùng hành chiên rất thơm, tương đối nhiều. Ăn cho thêm chút tỏi ớt là tuyệt.
???? Mấy cô chú phục vụ khá nhanh và đưa đồ chuẩn luôn, chưa lần nào bị sai ạ. Bún cũng lên nhanh lắm.
???? 25-30k/ bát tùy loại và thêm các món phụ. Có thể gọi thêm trà đá, sữa đậu ở hàng nước gần đấy.
➕quán này ở ngõ nhỏ giữa số 4-6 ngõ 128c đại la, biển hơi khuất. Đc cái chỗ ngồi cũng thoải mái. Nghe nói quán này có lâu lắm r.
➕quán này mà ở trên phố thì chắc nổi lắm vì n ngon vc ra. Nc là nhìn cái bát bún đầy đặn đã thấy có cảm tình r. Quán đông khách dã man nhất là buổi sáng. Bán đến trưa. Nước dùng ngon vị vừa phải,rất chi là vừa phải ấy, tả thì khó chứ ăn mới cảm nhận đc. Nhiều đậu, ốc vs gạch cua, thêm tí giấm tí ớt chưng phê phải biết. Quán dùng bát giữ nhiệt. Ăn hết vẫn nóng. Mùa đông ăn tn thì thích phải biết.
➕bún riêu, ốc to nhỏ giá cứ từ 25-35k
➕must try. Nhà mà gần chắc ra đây ăn suốt mất :(((