Chịu khó dậy sớm lên phố cổ mới ăn được bún riêu vỉa hè ở đây. Bàn ghế bé tí ngồi dọc trong ngõ và ra vỉa hè trước mặt ngõ. Cạnh hàng bánh mỳ gì đó.
Vị bún riêu ở đây thanh và chua. Khá đúng kiểu Hà Nội. Tuy nhiên hơi chua với nhiều người. Một bán riêu bò giò đầy đủ như hình có 30 cành thui ấy. Siêu hạt dẻ mà no ú ụ. Mỗi tội quẩy ỉu và mùi dầu cũ. Rau nhặt sạch sẽ, thái nhỏ.
Hai thầy u bán hàng hơi chậm xíu. Nhưng thân thiện.
Quán có thể ngồi vỉa hè hoặc trong ngõ, kiểu ngồi đặc trưng của quán phố cổ.
Bún ngon, thơm , đầy đủ , giá phải chăng 25k/ bát. Hai vợ chồng bac chu quan phục vụ nhanh , thoải mái.