Bát bún riêu thập cẩm cả trứng mà chỉ hết có 35k ????
Trưa mà ăn được bán bún dư này lày là hết sẩy lun nhá. Một bát đầu đủ từ: Giò tai giòn sật, ốc vặn được làm sạch sẽ không vướng sạn, thịt bò mềm, ngọt thịt, đậu rán nhỏ ngâm trong nước riêu nên ăn thấm lắm. Mình có gọi thêm cả trứng vịt lộn cho đầy đủ chất nha ????
Nước dùng ở đây thiên đậm, nên có thêm 1 chút dấm bỗng nữa chua thanh thì ngon hơn, riêu hơi nát nhưng là riêu xịn luôn, không thấy độn ????????. Quán hơi khó tìm 1 chút vì ở trong khu tập thể, các cậu thấy chữ A8 thì rẽ trái vào trong là thấy lun nhé ☺️
.
????Bún riêu: 110 A8 Chợ Nam Đồng
????25k-35k
⏰6:00-12:00
Quán ăn sáng quen thuộc của mình, từ khi biết đến quán là mình và bạn cứ auto đến đây ăn sáng luôn.
Bún ngon, nước dùng đậm vị; giò ở đây, giòn giòn cực thích (theo khẩu vị của mình)
Bạn mình thì khen riêu và bò chuẩn vị
Đặc biệt giá rất phù hợp, Mình hay gọi bò giò, bạn mình ăn thập cẩm, thêm 2 trà đá mà tổng có 60k
Ngon lành cho bữa sáng
Hình như quán bán đến tầm 2-3h chiều, mình k biết chính xác vì toàn đi ăn sáng thôi
Chấm điểm: 8.5/10
Cũng hay ăn ở đây mà giờ mới biết quán có trên foody. Mình thích nhất là thịt bò ở quán này, thịt mềm, thậm chí ăn quen thì anh chị chủ còn cố lựa chỗ nạc cho mình (đấy là theo sở thích của mình thôi). Riêu ở đây cũng rất thơm, thật chất.
Nước bún vừa vặn, nếu cho thêm chút giấm tỏi vào thì vô cùng thơm. Ăn ở đây bao nhiêu năm rồi mà bát bún vẫn đầy đặn mà không hề tăng giá.
- Bát đầy đủ 35k ú ụ có cả trứng vịt lộn
- Ăn thêm quẩy hay trà đá thì tính tiền thêm
So với chất lượng và giá cả thì đáng để quay lại n lần.
À, quán bán đến hết giờ ăn trưa thôi nha bạn nào đến tầm 2h là có khi không còn hàng đâu nên chú ý để không bị bụng đói mà đến quán hết hàng rồi nhé
Nước dùng rất thanh, không bị nhạt nhẽo mà ăn khá vừa. Nếu bạn nào ăn được giấm bỗng thêm vào sẽ rất thơm.
Đặc biệt ở đây riêu rất thơm và thật chất. Mình hay ăn thêm với quẩy giòn, best luôn.
Cho điểm:
Bún riêu:9/10
Phục vụ: 9/10
Không gian: 7/10 vì không hiểu sao lần nào đi ăn cũng đúng giờ quán đông dã man, chỗ ngồi hơi chật so với bt