Nước dùng nhìn đã thấy nhạt nhẽo và ăn thì nhạt nhẽo thật, cực ít riêu nên vị ăn rất loãng mà bún riêu chính ra ngon ở nước dùng mà lại như vậy. Cảm tưởng cà chua chỉ để trang chí chứ ko nấu hay sao mà nước dùng nhìn trong suốt ấy??
Đậu bò ăn cũng bthg, một suất bò đậu 35k ko nhiều ko đủ no và nước nhạt nhẽo nên có lẽ sẽ k quay lại ăn thử cho biết.
Tết ra tự dưng lên cơn thèm bún riêu lắm lắm nên đc đứa bạn dẫn ra Tô Hiệu ăn thử bát bún riêu ở quán này ạ ????
Quán nằm ngay mặt đường ơ mà địa chỉ mấy khu tập thể tìm cũng hơi loằng ngoằng, có 2 tầng cơ mà lúc nào cũng kín chỗ ngồi ????
mình với bạn gọi bún riêu đầy đủ có thịt bò, giò, chả cá, đậu, bát đầy ụ cơ mà chả thấy tí riêu cua nào ???????????? nhiều đồ cơ mà mình thấy ăn cũng bình thường thôi
một bát đầy đủ là 40k, thêm quẩy với trà đá nữa là gần 50k ạ, quẩy giòn, trà đá hình như là 3k 1 cốc to phết ạ
???? Nếu ai đã từng mê mẩn bánh bao chiên Nguyễn Trường Tộ thì giờ tôi xin thông báo nó đã chuyển về Tô Hiệu một thời gian rồi nè ????. Thông báo này hơi muộn vì tôi lười viết quá đó mà ????
✔️ Bánh bao chiên ở đây là bbao có nhân nhé, mới đầu chưa ăn thì cứ nghĩ có nhân lại còn chiên lên chắc ngấy bằng chết. Cơ mà ăn thử thì cũng không đến nỗi nào, chiên lên thì thơm ngậy hơn so với ăn bình thường, nên cắt làm 4 cho dễ ăn vì bánh khá to, nhân nhiều đầy ự còn có cả trứng cút ????. Nước chấm đậm đà cũng ổn ổn nè
✔️ Nem chua đúng cái loại xưa-xửa-xừa-xưa hay ăn ở cổng trường, nó là loại nem dính dính ý, ăn thơm và “dậy mùi” tuổi thơ vãi ????
�✔️Chim cút quay với lá móc mật khô đét, ăn chả có tí mùi vị thịt nào ????, mặc dù chim thì khá to cơ mà chán chán chán vô cùng tậnnnn ????
???? ~50k/người là no nê lê la được rồi ????
Bún riêu cua bò Hoàng Kỳ: 104C6*** Q. Cầu Giấy, Hà Nội
???? 40k/bát
.
✨Đúng là “Bụt chùa nhà không thiêng”, khu nhà mình 1 đống đồ ăn mà không biết, toàn xách xe lên phố mới chịu cơ ????. Nay được chị @phuonganh.uni khai sáng cho quán bún riu này, chị không bảo chắc cũng chả biết mà ăn ????????
.
✨1 bát đầy đủ cũng ú ụ phết, trông vậy thôi mà ăn no lắm đấy. Nước dùng trong thanh, chua vừa phải không quá gắt, lúc nào cũng nóng hổi ăn xì xụp mê lắm. Mình thích có hành trưng với màu cua, cơ mà tiếc rằng ở đây lại không có ????. Đậu chiên phồng nên ăn thấm nước, dai dai. Bò thái hơi vụn, 1 bát có đôi ba miếng chả cá. Bát nào cũng phải decor 1 miếng cà chua thì mới chịu cơ ????
.
40k/bát đầy đủ tới ngọn, team Cầu Giấy buổi trưa bí quá không biết ăn gì, đá tạm bát bún riêu ở đây cũng ổn áp lắm nha
Ăn đây cũng lâu năm vị cũng vẫn thế nhưng mà nhân viên phục vụ càng ngày càng tệ, lúc nào cũng đăm đăm, có lần xin thêm chút nước do mình thích ăn nhiều nước chút cũng bơ bơ Y.Y
Nước lèo chán, đậu thì bã, riêu cua thì tanh. Nói chung em là đứa kb nấu ăn mà nấu còn ngon hơn bọn này tỉ lần. Nhân viên thì hơi láo nháo thái độ k tốt nữa chứ. Kbh quay lại
Tình cờ đến đây ăn, theo cảm nhận của mình nước dùng bình thường và hơi mặn mặc dù mình là người thích ăn đậm đà. quán được cái phục vụ nhanh và giò sụn ngon :)))
Tớ đã ăn ở đây 3 lần rồi và cảm thấy rất may mắn vì quán bún đầu tiên ở hn cũng là quán tớ ưng ý nhất, sau khi ăn lần đầu tớ có thử ở chỗ khác và lại phải quay lại đây thôi. Bát bún hơi bé (so với sức ăn của tớ và với giá 40k/bát) nhưng nước rất ngọt, đậm đà, ăn vào tưởng như lại được về nhà ăn bún bố nấu. Đồ ăn kèm cũng đc cho thoải mái, có đậu phụ, riêu, thịt, giò,...
Hehe mải ăn toàn quên chụp ảnh thôi )). Không gian quán thì cũng là ko gian điển hình của các quán bình dân thôi, à được cái phục vụ rất nhanh nhẹn nhé, kể cả lúc đông khách luôn.