Quán chỉ bán buổi sáng đến buổi trưa. Cực nổi tiếng, dân trong phố ai cũng biết. 1 bát bún riêu cua ăn no căng, nước dùng ngon. Mình ghét ăn mắm tôm mà khi ăn bún riêu có cho mắm tôm của hàng này vẫn ngon lành. Bát bún có đậu rán phồng rộp, vàng ươm. Rau muống chẻ, gạch cua, cà chua. Giá hợp lý
Quán ngồi vỉa hè ko có diện tích nhiều khi ăn còn bị công an phường đuổi. Nhưng rất ngon mình cũng bán hàng ở phố cổ nên rất hiểu và thông cảm cho cô bán hàng, Hàng cô là nhìn quả là 1 cái quang gánh nhưng các bạn yên tâm về chất lượng vì đợt mình có em bé bị nghén bún riêu. Bấp chấp trưa nắng hay mưa gió phải ăn bằng được bún riêu ko sẽ rất cáu :)) về giá cả thì giá trung bình 15k tới 30k 1 bát. Bà này hay tính nhầm đầu óc hay quên lắm, nên bạn chủ động nhắc cô để cô nhớ tính ko nhầm