Quán cũng dễ tìm thôi từ Lí Thường Kiệt chạy vô đường Đông Hồ tí là tới nha k vô hẻm gì đâu nè
Quán bán cả ngày có bún riêu, canh bún và bánh đa cua. Mình mới ăn canh bún ah, cô bán hàng người Hải Phòng nên bánh thêm bánh đa cua í.
Về canh bún thì vị k đặc sắc lắm hơi nhạt nhạt sao ak, cũng đầy đủ chả, huyết, riêu, rau trụng, mắm tôm để cho thêm vào. Mà ăn k hợp khẩu vị mình lắm đc cái nóng hổi ah
Cô chủ cũng dễ thương, quán cũng đc thôi k rộng lắm mà ngồi trong nhà k phải vỉa hè đâu nha nên k sợ đang ăn phải ôm tô chạy ahihi
Giá cả rẻ hạt dẻ 17k 1 tô nha mà nhiều lắm, quán có trà đá và bán nước ngọt các loại.
Thực khách cũng đông lắm đó, bán rẻ mà nhiều mà
Chỗ này ngay nhà mình luôn, đi bộ vài bước là tới, hôm nào lười nấu ăn thì cứ chạy ra mua về mà ăn. Bún riêu ở đây vừa rẻ vừa nhiều luôn, 15k ăn no cả buổi sáng nhé cả nhà. Tuy nhiên chất lượng thì không tốt lắm, mình thấy nước bún riêu rất bình thường, có phần hơi nhạt nữa, cho riêu với chả thì ít (thì giá chỉ có 15k thôi mà). Rau cho bình thường, không nhiều không ít (nhưng nếu xin thêm vẫn được), có điều nhìn không được sạch sẽ cho lắm, không gian quán cũng vậy, nhìn hơi dơ dơ. Nói chung món này giá cả bình dân nên chất lượng bình thường, chỉ khi nào lười nấu ăn hoặc không có gì ăn thì mình mới mua về ăn thôi.