Ở gần nhà mà bữa giờ ít ăn nên quên luôn, cũng hay thật hay ăn gì thì ăn hoài nên hôm nay nhớ ghé ra ăn lại ????.
Mình gọi tô riêu chả chiên mình chỉ thích cái này, một tô chỉ 20k mà to đùng, riêu và chả nhiều, nhìn màu nước rất hấp dẫn, bỏ thêm ít ớt tỏi xay, ruốc, hành giấm sẽ tăng thêm vị ngon, nước ngọt thấm, kèm bí đỏ và su nữa nè. Rau cắt nhỏ ăn được nhiều ????.
Vợ chồng chủ quán hiền lành vui vẻ và rất nhiệt tình nữa ????.
Buổi sáng thích ăn riêu và chả cá lại ghé mua về nhà ăn, tới gần 9h sáng mà bán gần hết rồi cuối tuần khách ăn đông thật, tới không phải chờ lâu vì có người gói bún rau riêng và chị chủ gói nước riêng ????.
Mình lúc nào cũng chỉ thích ăn riêu và chả cá chiên thôi, một tô bún màu mè dễ sợ có thêm miếng bí đỏ, cà chua và su nữa như vậy mới ngon, rau sạch sẽ được cắt nhỏ đặc biệt bún riêu thường có kèm rau tía tô mùi thơm dễ chịu, nước ngọt thanh ????????.
Ở Đà Nẵng thì mình chỉ thích bún riêu ở chỗ này và đường Lê Hồng Phong, riêu ngon và nhiều, nước ngọt, chả cá cũng được mình hay ăn riêu với chả chiên có thêm bí nữa, đặc biệt rau sạch cắt nhỏ nhìn bắt mắt, bún riêu thường kèm lá tía tô mới ngon bún, dễ ăn. Có kèm theo hành giấm, ớt tỏi xay nhỏ và ruốc nữa.
Một tô to chỉ có 20k, quán rộng, khách lúc nào cũng đông.
Chồng làm tổ trưởng, hai vợ chồng trẻ rất hiền và vui tính, mình ở gần nhà khi nào không ra ăn được gọi đem vô dùm dù một tô nhưng rất vui và nhiệt tình. Gần bệnh viện phụ nữ nhi ai đi không được bạn cũng có thể gọi đêm lên phòng cũng được nhé ????
Ở đây quán khá sạch sẽ mọi người ạ. Tô riêu chả đầy ắp 25k. Mình ăn nhiều chỗ rồi mà thấy riêu ở đây là ổn nhất tuy chả cá khôg được ngon lắm. Nước ngọt thấm, nhưng có cái hơi nhiều màu nên nhớ dặn trước. Rau sống sạch sẽ và không sợ hết luôn ấy. Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình, quán còn có bán sữa cà phê tiện cho mình vừa ăn vừa uống luôn. Có cái là để xe hơi k thoải mái tại đường hơi nhỏ viea hè ít quán đông k biết sao luôn.
Bún riêu ở đây ăn rất ngon đặc biệt là ốc ở đây ăn rất ngon và giòn. Riêu cua thì cục nào ra cục đó đóng cục lại chứ k bị vụn hết ra như các hàng bún riêu khác. Điểm trừ 1 chút là mình người bắc nên thấy nước hơi ngọt xíu k hợp khẩu vị lắm nhưng tóm lại mọi thứ rất ok. Cô chủ nhiệt tình và niềm nở. Recommend ăn quán này nếu các b muốn ăn bún riêu ngon ở đà nẵng. Ngoài ốc, riêu còn có chả, bắp bò, sứa cho các b lựa chọn
Đọc được trên instagram của Foody nên đến ăn thử. Chắc vì mình đến trễ cỡ 9h nên quán vắng khách. Không gian sạch sẽ, thoáng mát. Cô chủ quán vui vẻ. Mình đi 2 người, gọi 2 bún riêu và 2 sữa đậu nành giá chỉ 50k, có thể gọi tô 25k, 30k nếu thêm riêu thì phải. Một cách chủ quan thì bún riêu ở đây theo mình khá bình thường, không ấn tượng lắm, có dịp sẽ thử lại lần nữa. Vị trí quán trung tâm , đối diện là quán bánh mì chấm và gần khu phố ăn sáng huỳnh thúc kháng nên khu vực này có rất nhiều lựa chọn cho buổi sáng
Vừa ăn thử xong. Hình thức bát bún đúng như hình. Hành muối ngon. Tuy nhiên nước bún thì ngọt đậm luôn.phần gạch cua thì không phải cua 100% trộn thêm hay cho thêm gì đấy vì ăn ko có vị thanh của gạch cua sịn 100% các miếng chả ăn kèm trong bát bún không có gì đặc biệt ở quán nào cungc vị y như nhau chắc nhập cùng một lò. Chắc chắn cho mỳ chính vì mình bị gai người sau khi ăn. Không có gì đặc sắc với bát bún này mà các ông các bà chém lên cả trời xanh. Toàn bala bala mà chả ai nói về vị của bát bún cả. Khẩu vị mỗi miền khác nhau mỗi người khác nhau. Nên vị của bát bún nên nố khách quan. Tóm lại những ai ko ăn được ngọt đậm thì ko nên ăn thử dành thời gian với bụng mà đi ăn thử các quán khác. Không đặc sắc như bài đăng.
Quán không rộng mà vào kiểu nào cũng đủ chỗ ???? cô chua chủ quán dễ thương vô cùng, một tô ăn là căng bụng vừa ngon vừa no :)) thêm hành ngâm của nhà cô chú mang ra ăn chung bảo đảm không phải hạng mua nên rất ngon???? cô chua nhiệt tình lắm, xin cô chú thêm ít đá mà bỏ liên tục :)) thiếu nước thêm nước không tính thêm tiền???????? đợt nhóm mình đi cũng cỡ 6 người cô chú cũng chịu chơi lắm ???? hỏi muốn đi đâu cô chú góp ý tới luôn, muốn thì cô chú dắt di luôn nào đi cây đa ngàn năm bla bla, hay đi đỉnh bàn cờ ???????????? nói chung quán tuyệt chủ quán cũng vậy ???? ai đến Đà Nẵng đến quán cô chú dùng thử ngon lắm đấy ????????
Quán này gần nhà, sáng nào cũng ăn chỗ này, phải nói ko chỗ nào làm riêu cua ngon bằng chỗ này luôn, miếng riêu vừa to, lại còn bán bún nhiều nữa, ăn 1 tô là no căng bụng luôn, vị đậm đà. Nói chung ăn bún riêu cua buổi sáng thì chỗ này là nhất rồi.