Chuyện là cuối tháng sinh viên còn mấy chục nghìn sống sót nên rẽ vô một cái hẻm để ăn tối, nhưng đúng là gặp phải cái quán cô hồn :<
Mình gọi tô bún riêu cua chỉ riêu cua, ít bún. Người ta hỏi ăn rau trụng không thì mình ô kê. Sau 1’ thì mình được thưởng thức tô bún với 3 lát đậu rán, len lỏi thêm vài con ốc, thêm 1 lát chả, và cục riêu. 32k ????
Quán trong hẻm, lại còn ngoài đường, kém vệ sinh. Chanh cắt thì như kiểu phơi cả ngày ngoài đường luôn rồi. Tô bún thì trời bà nó ơi dở thật. Thực sự luôn, không phải chuyện đáng đồng tiền hay không mà nó rất rất dở. Và combo đám rau trụng len lỏi chục lớp lá tía tô diếp cá eo ôi không ăn nhập một tí nào. Mình là đứa ghét bỏ thừa đồ ăn mà cũng phải bó tay trước ca này.
Vấn đề đáng nói tiếp theo là mình đã bị ĐAU BỤNG ĐI NGOÀI MUỐN CHẾT (không ngoài dự đoán :> )
Ôi trời ơi tốn 32k để rước về cái thân bị ngộ độc nè, có điên hay không?
Đi ăn quên cầm máy theo chụp ảnh cái quán. Tức quá huhu