Buổi trưa không nấu cơm ,đi lòng vòng Nguyễn Bặc thấy hàng bún riêu nên tấp vào ăn luôn.Quán vỉa hè thôi nhưng cũng khá sạch sẽ,nằm trong con hẻm đối diện ngôi chùa.
Mình gọi bát bún riêu không huyết ,15k/1 bát thôi,rẻ nhưng ăn rất ngon,thậm chí ngon hơn nhiều quán mình từng ăn,cua ăn không bị tanh. Đậu hũ cũng ngon ,vị nước dùng hợp khẩu vị. Chả cũng ok.
Anh chị chủ quán nhiệt tình lắm.
Chiều khoảng 2,3h ,hẻm này có bán canh bún ngon xuất sắc.Ghé Nguyễn Bặc nên ăn thử hai hàng này nha.