Hôm nay được ăn sáng ở Sài Gòn. Sáng sớm lười đi xa. May là có quán bún gần nhà nên tấp vào ăn thử luôn. Ở đây có bán bún riêu cua, bún ốc với giá chỉ 13k/tô.
Bún cũng đầy đủ đồ ăn: riêu cua, chả lụa, huyết, tàu hũ, cà chua và bún sợi nhỏ. Thêm dĩa rau xanh tươi ăn kèm nữa.
- Về mùi vị: Đồ ăn khá ok, nước súp trong, thơm nhưng không đậm đà cho lắm. Bún cũng hơi ít nên ăn đủ no thôi. Đồ ăn có đủ mà mỗi thứ một ít nhỏ nhỏ nên mình thấy hơi mắc xíu, chắc giá ở đây vậy là đúng rồi.
- Vệ sinh sạch sẽ, cô chú bán bún cũng vui vẻ đón tiếp. Có điều quán nằm trong hẻm nên khá vắng khách.