Bún riêu cua 16, đi ngang mấy lần mà không có lần nào mình có dịp thử, mới đây mình với bạn cũng chạy vào thử xem thế nào. Quán nằm ở đường NVC, nếu đi từ hướng CMT8 qua thì quán cùng nằm bên tay phải, chưa tới trường ĐHTC, gần với quán Pizza Candle.
Mình không thích ăn giò xương heo nên chỉ gọi 2 tô bún thịt chả bình thường. Tô bún đem ra mình chợt nghĩ chắc cũng tầm 25k nhưng không ngờ chỉ có 20k thôi hà, mà tô bún cũng ú ù đồ ăn luôn đó. Nước soup trong, bún sợi nhỏ, có rau trụng sẵn trong tô, bún có huyết, thịt, chả lụa, chả chiên, mình thấy chả lụa ăn được, chả chiên chưa đậm đà lắm, có miếng cua cũng khá to nhưng không mềm. Mình chấm cho tầm 8/10. Nhân viên cô chú lớn tuổi mà dễ thương lắm, có cho free trà đá luôn ý ^^