Lần đầu tiên order ở quán
????Quán xác nhận và giao hàng nhanh
????Đồ ăn được đóng gói vệ sinh
❤️Vị nước lèo ngon lắm, mặn ngọt vừa vị, thích thì có thể bỏ xíu mắm tôm cho đậm đà nè
❤️Chả cua (toàn thịt thui nhưng ăn vẫn ngon), huyết, chả quế đều to nha
????Điểm trừ duy nhất: RAU ăn canh bún, tui mua 2 phần mà nhìn bịch rau muống ăn kèm muốn hờn luôn dzậy đó????
Cơ mà vì ngon nên vẫn sẽ quay lại ahihi~????
Sáng thức dậy với cái bụng đói meo, không biết ăn gì đi linh tinh quanh quẩn trong khu phố. Tạt nhẹ vào quán bán bún riêu, bánh canh. Không biết gọi gì. Cô chủ kêu ăn bún riêu nha. Thế là cũng " dạ đầy đủ nha cô " ( tại mình cũng dễ tính ). Nhưng khi mang ra thì đồ ăn nhiều quá, mộc tôm nửa viên to đùng, đậu, chả, gạch cua. Nếm thử nước dùng thì phải thốt lên là ngon quá, nước đậm đà, đúng nước riêu, cô nêm rất vừa miệng ( thích hợp cho ai đang mệt mỏi ăn vào cảm giác khoẻ lại ngay ). Hùng hục ăn..... ten minutes later... no bụng???????? Gọi cô tính tiền ( trong đầu nghĩ tô này ít cũng phải 30k 35k ). Cô kêu " của con 20k ", mình khá bất ngờ. Cũng thanh toán xong thì cô có kêu " mai mốt nhớ ghé lại nữa nhé "????????????
Đánh giá: 9/10
- Cô chủ dễ thương, dễ tính , chú chồng cô cũng xì tin
- Đồ ăn ngon, không chê nổi
- Giá cả phải chăng thích hợp cho học sinh, sinh viên, nhân viên công chức, bla bla....
- Bonus thêm: cô chú có bán nước ngọt, nước sâm nữa nhé. Do không để ý nên không gọi nước sâm ???????? không rờ vô được. Mọi người có đi thử feedback lại cho mình nhé????????
- Nhân viên: nhanh nhẹn, tháo vát. Cần gì nói là lấy liền ????
- Quán sạch sẽ
Lưu ý: Quán hay đông lúc sáng tầm 7 -> 8h, nên các bạn có đến thì đợi cô " múc " nhé ????
Địa chỉ: 72, đường Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mở cửa: 6g15 --> 10g30 ( thời gian khá lưu động, do hết lúc nào nghỉ lúc đó nên các bạn có ghé nên ghé sớm xíu nhé )
***** SẼ GHÉ LẠI *****