Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ với bún riêu hàng Lược nữa, kiểu ăn một lần là nhớ mãi.là một khách ruột của quán nên khi biết quán có cơ sở ở 9*** trời ơi phải ghé ngay
Quán là của con trai cô mở, nhưng công thức và mùi vị vẫn i chang nha.
Nay vào gọi lẩu riêu 4 người mà nhiều khủng khiếp, nước lẩu ngọt thơm, siêu nhiều cua, bề bề to chà bá, topping siêu nhiều từ sụn , bo, giò , đậu, cho tới các loại rau
Nhưng quán đông lắm nha, nên mọi người muốn ăn thảnh thơi tẹo thì đi tầm 1h, , quán hơi hẹp chút nhưng có 2 tầng nên cũng okela hơn đo
Đi ngay đi ngay nha