Mình đi ăn vào ngày mồng 4 Tết giá 70k 1 bát này có cả giò nhé :)) Ốc to và ngon thật đó nhưng lèo tèo quá :((( Cả bát dc 2 miếng đậu huhu :(( Nước có màu nhìn cũng khá ngon mắt, nước màu cam cam ý, mà mình ko thấy có cà chua trong bát, vì mình ghét cà chua nên cũng thấy ok :)) Lúc sau mình thấy ít quá nên gọi thêm giò bỏ vào, 5-10k 1 cái mình cũng ko nhớ lắm. Bát bún ốc to là 60k còn ốc bé là 50k.
Nói chung vì là Tết với lười tìm hàng khác nên mình mới ra đây ăn chứ nếu ko thì thôi :))
Ở đây có cả bún chả nữa nhé, nhưng nhìn ko ngon lắm đâu, mà mình cũng thấy ko vệ sinh lắm.
Hàng này thực chất là bún chả nem. Nhưng từ 8h tối đến 3h sáng thì kiêm cả bán bún riêu nữa. Ngon lắm ý. Đến đây k ăn bún riêu mà gọi bún chả bún nem gì thì vẫn có nhé :))
Hôm đến ăn mãi mới có chỗ vì quán vỉa hè mà còn ở đoạn phố cổ nên đông cực. Có chỗ ngồi trong nhà nhưng bí và cũng xập xệ. Ở ngoài kê đc khoảng 4-5 bàn thôi. Khách tây ăn cũng đông nữa. Hôm mình ăn bị quá tải nhà bán thì bếp hỏng xong chiều khách phải mang cả bếp ăn lẩu ra để đun nước bún riêu :))
Được cái nhân viên và chị bán hàng thì k khó chịu với khách cứ luôn mồm nói các e thông cảm chờ chị 1 tí nhé nhẹ nhàng lắm.
Mình gọi 2 riêu đầy đủ, ny mình ăn thêm trứng vịt lộn thêm 2 trà đá tổng hết 100k tròn hai đứa luônn. Chắc do cuống quá mà trông bát của mình k đc đẹp nhỉ vì thiếu giò mà :(( bát giò bò đậu thì là 35k nhé. Còn mình gọi đầy đủ thì có đậu bò tóp mỡ và gân bò. Gân bò ăn hợp cực mềm mà k bị dai. Tuy nhiên nhìn bát hơi lèo tèo nhỉ 45k đó... Nhưngg nươc dùng thơm và chua đúng vị bún riêu mình thíchh ny mình trước giờ cứ chê các quán bún khác trừ quán gần nhà ông ý vì ăn 20 năm liền nên quen vị, mà ăn ở đây xong sung sướng "cuối cùng a cũng tìm đc quán bún riêu yêu thích mới rồi" :)) ăn 1 bát no căngg ai muốn ăn mắm tôm thì dặn chị ý luôn nhé để chị thêm vào.
Vì quân đông nên hãy chuẩn bị tinh thần chờ đợi để có đc bàn nhé hihi