Bữa đi ăn 5 người , bán chung với bánh khọt gì đó. Thề là dở chưa từng thấy, nước vị ko có gì ngon. Nhìn trên bảng thấy hình bếp trưởng là người nấu bún riêu này, minh noi thiet, mang tiếng đầu bếp mà nấu còn dở hơn mấy người bán khác.
Đững treo cái hình bếp trưởng thì hơn, ăn dở nguoi ta quở á. Mình ko nói gì về giá cã het. 35k,40k thì cũng ok vì tien mặt bằng, nhan viên đồ... mà coi lại cách nấu với cách phục vụ , quá tệ.
Mình gọi phần bún riêu ốc và bún riêu đặc biệt toping khá ổn.
Ốc nhồi thịt con to, nước chấm ngon.
Mê nhất là nước mát gừng xả chanh nha. Mình thấy uống ngon hơn nước Mát Hội An luôn :)
Quá ngon luôn quán ơi, em mua 1 phần mả đem về đổ ra nồi thành nguyên nồi lẩu )) quá nhìu em ăn no nê luôn, huyết vịt ngon xuất sắc, em cảm ơn quán ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Lúc trước rất thích quán này vì món ăn rất ngon miệng mà giờ tệ hơn trước quá nhiều về dịch vụ lẫn chất lượng món ăn, combo thêm phần bạch tuột 13.000 (1 chén nhỏ có 2 con bạch tuột bé bằng 1 đốt ngón tay)
Mình cũng là đầu bếp, vô tình đi ngang nên ghé vô quán ăn thử bún riêu bếp trưởng. Thật sự cảm thấy thất vọng và xấu hổ cho nghề bếp trưởng. Nước lèo thì nhợt nhạt và quá ngọt đường, cảm tưởng như đang ăn chè. Mình gọi 2 tô bún ốc mà chỉ thấy ngập nước, vài cọng bún và đúng 1 con ốc được cắt làm 4 miếng. Đậu hủ thì bị chua, chắc do bán đồ cũ ngày hôm qua ế. Mình phải vắt 4 miếng chanh mới nuốt nổi mấy đũa. Chụp hình quảng cáo tô bún thì có đầy đủ chả, huyết, ốc,... Khi tới ăn thì chỉ có nước lèo lợn cợn và vài lát ốc cắt nhỏ. Giá quá mắc cho 1 tô bún như vậy. Đúng như câu nói " treo đầu dê bán thịt chó ". Không bao giờ ăn lần thứ 2.
Chiều chiều tìm thấy quán có vẻ sạch sẽ nên ghé ăn bún riêu. Giá cả hợp lí, topping đầy đủ mà có điều nước lèo dở tệ, ăn lờ lợ, không đậm đà mùi riêu cua gì hết, đã vậy không có mắm tôm. Món ốc nhồi thịt thì nước mắm chấm pha như nước lã với đường. Nước súp cũng không có vị gì gừng xả gì hết. Không quay lại
Mình thích ăn bánh khọt, bún riêu cua ở đây. Đồ ăn nóng, quán sạch sẽ, mát mẻ.
ĐẶC BIỆT: Hôm qua mình tới quán mới mở thêm các món bò. món đặc biệt BÒ ÁP CHẢO. Mình chưa thấy quán nào ở SG này bán cả.
Túm lại mà mình rất thích!
Mình ăn xong về bị nhức đầu kinh khủng, có lẽ để bột ngọt quá nhiều. Mình hận vì mình ko lết ra dc khỏi nhà coi đá banh Việt Nam - Nhât bản dc, tức quá phải lên bình luận . TRÁNH XA QUÁN NÀY RA
Mình đi 2 người, gọi bún riêu ốc đặc biệt, mình thấy món này ok, còn món nem nướng thì siêu dở, 2 món+ coca là 109k mà vẫn còn đói, nói chung mắc, ít và ko ngon, nv phục vụ ở đây thì rất tệ, đa số tuổi chỉ bằng cháu mình, lúc mình tính tiền là 109k, mình đưa 110k, và nhỏ tính tiền trả lại tiền thối mà đưa tờ tiền để dưới cái đĩa rồi bỏ đi, trong khi mình chìa tay ra nhận, hoá ra là tiền rách 1 mảng, nói chung là quá tệ, mình bỏ lun tiền thối tại chỗ và sẽ ko bao giờ quay lại ????????????