Đúng tên quán bà dú thì sẽ có 3 chữ D tương ứng. Quán ngay lúc vô là thấy hơi lo lo nhưng lỡ sa chân rồi. Giữ xe thì để sát ngoài lề đường ko còn lối cho người đi bộ. Đi 2 người, phục vụ hỏi 2ng ăn lẩu hen, mình nói 1ng ăn thôi (vì ng kia ăn ở nhà rồi) thì cái mặt xụ xuống 1 đống. Quán hạn chế về đũa muỗng nên phải mang từ bàn này sang bàn khác.
Vô vấn đề chính: tô thường này 45k mà ko ngon, giá mắc so vs chất lượng. Ko có khăn giấy mà bắt buộc phải dùng khăn ướt. Quán không hề có thùng rác để quăng vỏ chanh, xương, khăn...sau khi sử dụng và cảm giác dơ dơ.
Một lần và mãi mãi, nha!
Đói quá nên ghé quán bún trên đường D2 dùng thử, đầu tiên nhìn thấy là quán rất đông, bao nhiêu bàn là lắp đầy r, bởi v cg phải đợi 5p, mình gọi 1 phần bún riêu tô nhỏ dùng thử , theo cảm nhận mình là thế này , topping thì có đậu hũ , chả, với lại cua , nước lèo thì mình thấy ko dc đặc sắc lém, nhưng nhìn chung tô bún vẫn no nê, ăn cũng tạm ngon, giá cả thì 35k 1 tô cho quán mặt tiền đường D2 là vừa phải nha
Hôm nay mình ghé lại ăn sau dịch, cảm giác quán ko còn được ngon như trước:
- bàn ghế không được sắp xếp lại gọn gàng
- các hũ đựng gia vị trên bàn ko được lau chùi
- chanh bị héo nhiều
- bạn phục vụ bưng tô nhưng ngón tay cái đụng luôn vào nước lèo nên thấy cực kỳ mất vệ sinh ( •᷄⌓•᷅ )
- Bún cũng mặn
Sau 3 lần quay lại thì lần này tụi mình quyết định ko ăn ở quán nữa