• Nằm trên mặt tiền đường Kha Vạn Cân, khá dễ tìm
• Không gian rộng, nhưng mà hơi hầm, mình đi buổi tối bước vô ngồi 1 xíu mà khó thở .
• Menu đa dạng, giá cả dao động 30-35k tuỳ loại. Mình chưa ăn bún quậy bao giờ nên gọi thử 1 tô chả cá. Nói chung chắc do không quen nên mình thấy khá bình thường.
• Nhân viên lịch sự
• Thử cho biết chứ không quay lại.
Order 2 tô mà không có được một phần nước chấm. Chả tôm bở không ngon. Vị giống bún mọc hơn.
Hình như đây không phải chi nhánh của Bún Quậy Phú Quốc ở Q10 mặc dù hình hài bên ngoài nhìn khá giống.