Quán nhỏ nhỏ ngay ngã ba Nguyễn Văn Đậu và Hoàng Hoa Thám, bán toàn những món đặc trưng Hà Nội với nguyên liệu chính là ốc
- Cuốn ốc: 8k/cuốn khá chất. Bánh tráng mỏng tan, ẩn hiện lớp thịt ốc xắt mỏng và miếng thịt ba rọi cùng rau bún. Món này đặc biệt có thêm lá lốt nướng nên ăn thơm thơm. Chấm nc chấm làm từ nước luộc ốc thanh thanh.
- Nem cua rán: bao ngon. Nem giòn tan, nhân bên trong là thịt cua đồng ăn bùi và thơm lắm lắm.
- Bún ốc: nóng hổi ăn đã. Thịt ốc bưu tươi to cắn ngập răng. Nước lèo ngọt thanh, hơi chua nhẹ nên dễ ăn lắm.
Bún ốc ở đây vừa ăn nhưng mình thích ăn những món khác hơn.như chả ốc nướng, bún chả ốc nướng và các món ăn khác.món ở đây được chế biến khá kỹ càng và ngon miệng giá thì vừa .
Mới phát hiện quán này ở trên Nguyễn Văn Đậu, đặc sản ngoài bắc, tất cả các món ăn đều chế biến từ ốc. Bữa mình đi qua thấy lạ lạ nên hôm nay ghé thử với mấy đứa bạn. Gọi mấy món khá là háp dẫn như cuốn ốc, bún chả ốc và bún ốc. Một cuốn ốc như vậy là 8k cũng chấp nhận được. Phần bún chả ốc, khá giống bún chả hà nội nhưng có thêm thịt ốc trong đó nên vị dai dai sậc sậc. Cuối cùng làm tô bún ốc cho no, phần rất nhiều ốc luôn, ăn no căng. Thêm một quán để thay đổi khẩu vị.
Thấy quán mới mở mấy ngày đa có review nên bon chen thử cho bít. Đi ngang thấy cũng lai rai người ăn. Nghe nói bán từ 10h sáng đến 8h tối là hết rồi
Không gian quán nhỏ, thấy bình dân nhưng so với khu này thì giá không rẻ lắm. Bún ốc bình thường là 30k, thập cẩm là 40k. Bạn mình gọi bún ốc ăn thử. Khá nhiều ốc, chấm nước gừng tạm ổn. Tô bún nhìn hơi nhiều nước và rau nhìn không hấp dẫn lắm. Được cái nước dùng không bột ngọt.
Chả ốc nướng thì ngon, ăn nóng giòn giòn sật sật chấm tương ớt rất tuyệt. Nhưng 3 cây mà tới 30k lận, đắt quạ.
Bên cạnh có rau má nước giải khát các loại. Quán nhỏ và hơi bẩn, chắc do khách ra vào liên tục. Nói chung ăn thử cho biết chứ chắc không ghé lại nữa.