Đi ăn chỗ này 3 ngày liên tiếp, dự là tối nay cũng đi ăn tiếp vì ko thấy ăn gì hợp lý bằng bát bún có nước dùng chua thanh dư nàyyyyy
Quán chỉ bán tầm chiều tối - tối (18h-22h), mặc dù gọi đầy đủ, trông hơi đầy nhưng ko hề có cảm giác hổ lốn. Thịt bò mềm, ốc giòn, đậu rán ngấm nước dùng, giò tai sần sật. Ở đây mình thấy khá sạch sẽ, rau sống cũng sạch (đã được thái nhỏ ra)
Về giá thì có vẻ hơi nhỉnh hơn các chỗ khác, khoảng 35-50k bát, đầy đủ là 50k thì phải. Bán cả trứng cút lộn và ốc luộc nữa nha!
1. Vị trí: Quán ở ngay cạnh hàng xôi cô Kim ở Lò Đúc. Trước cửa cái ngân hàng Vietinbank thì phải. Rất dễ tìm và khá trung tâm.
2. Giá cả: 1 bát ốc trộn là 50k. Mình thấy 2 người ăn 50k như thế này là khá ổn nhưng bạn mình nó kêu đắt. Nó bảo nó biết nhiều hàng trên Yên Phụ giá chỉ 30 35k thui. Cơ mà với quán này ở mặt đường phố Lò Đúc thì giá cao 1 chút mình thấy cũng chấp nhận được.
3. Chất lượng: Ốc ăn khá ổn, nhưng mình vẫn cảm giác còn 1 ti tí sạn. Ở đây ốc to thì to hẳn ốc bé thì bé tẹo luôn :))) Nước chấm thì pha nhạt dễ ăn. Vì bán cả bún ốc nên trên bàn có quất, dấm, ớt đầy đủ nên bạn nào muốn có thể nêm thêm. Ngoài ra ăn ốc còn có riêng một bát ướt xả ở ngoài để cho thêm. Mình thấy để thế khá hay. Vì nhiều hàng nêm nước chấm rất mặn ko làm sao chữa được.
4. Phục vụ: Vì mình đến lúc đang vắng nên là ốc lên nhanh lắm. Nóng bỏng tay luôn :)))) Nhưng nhìn thấy ai ngoài 1 chú vừa đứng trông xe vừa bê đồ luôn. Hình như vợ chú ý ngồi luộc trong ngõ cạnh chỗ xôi cô Kim luôn thì phải.
5. Không gian: Vì là ngồi trước mặt tiền của 1 ngân hàng nên là quán cũng ý thức giữ vệ sinh, ngồi vỉa hè nhưng khá sạch sẽ, rộng rãi, để được nhiều xe và chỗ này cũng thoáng phết.
Mình tới đây toàn gọi bún ốc, chưa ăn ốc luộc lần nào ????
Điểm cộng:
- Phục vụ nhanh, dù chỉ có 2 cô chú
- Ngồi vỉa hè nhưng sạch sẽ, bạn nào ăn mùa hè sẽ hơi nóng nực nha (dù có quạt phẩy qua cũng chẳng bõ ????
- Bát bún ngon, đầy ắp
- Ốc chế biến ngon, sạch, ăn giòn sần sật (nhiều nơi mình ăn còn cảm thấy rõ dãi nhớt ????
Cá nhân mình thấy nước dùng hơi mặn, ăn là cứ phải tương thêm dấm, quất và thẩy thêm rau mí ok được. Nhưng thằng bạn mình thì vui vẻ chén. Ko rõ mình ăn nhạt hay nó ăn đậm nữa ????
Cảnh báo: giá 50k/bát bún lẫn nha. Ngồi vỉa hè nhưng giá hoàn toàn ko vỉa hè đâu ạ. Bún ốc cô Sáu Bạch Mai 35k (nhưng bát nhỏ hơn nhé), hay cô Hoaa béo 243 Bạch Mai cũng 40k thui (bát nhớn tương đương)
Cá nhân mình thấy ko đắt, nhưng cứ ý kiến trước cho bạn nào muốn ăn giá sinh viên tiện bề tham khảo ????