Lần đầu tiên ăn ở đây bên minhd gọi full topping. Giá 55k nhưng mình thấy chất lượng phù hợp với giá tiền đó.
Topping có: thịt bò, trứng vịt lộn, ốc, đậu, 1 miếng giò to nhưng cái hình trong bát mình vẽ màu đen ý. Bát to đầy đặn, vs 1 đứa ăn nhiều như mình thì bát này thuộc vào top chất lượng. Mình ăn buổi sáng tầm 11h, quán vắng. Có 1 cô làm bên kia đường, còn 1 cô chạy bàn.
Topping thì tuỳ các bạn lựa chọn nếu sức ăn của bạn nào yếu. Nhưng hình như giá vẫn 55k thì phải
Ngon lắm nè ❤️❤️❤️
[Cơn ngủ cũng phải chào thua "BÁT BÚN ỐC THẬP CẨM Ú Ụ" mở xuyên màn đêm]
Nếu bạn không muốn mất ngủ vì quá no thì đừng ham hố gọi bát thập cẩm nhé! Gọi bát 2-3 loại nhân thôi là đủ no bụng rồi! Ốc ở đây con nào con nấy béo múp, làm sạch sẽ, nước dùng chua dịu và khá cay, ai không ăn được cay nhớ dặn cô chủ giảm cay nha! .
2 giờ sáng bụng đói cồn cào không ngủ được, mình lượn lên phố kiếm quán ăn đêm. Qua mấy quán cháo, mỳ gà tầm đều đóng cửa hết, may gặp được quán bún ốc ở Hàng Khoai.
Quán có tên Cô Lộc, quán nhỏ chỉ có 3,4 bôn bàn ghế ở trên vỉa hè. Trong nha chỉ dựng đủ gian làm đồ thôi.
Giá cả: do ăn đêm nên mình không mong rẻ, tầm 40-57k/bát đầy đủ topping là khá ổn rồi.
Mình gọi bát thập cẩm 50k gồm thịt bò tái, đậu, giò, riêu cua và ốc nhồi to. Ốc siêu nhiều luôn, ăn hết bát vẫn còn vớt vớt mấy con ốc ăn nốt????????
Nước dùng bát bún khá thanh, nêm nếm vừa miệng.
Chén xong bát bún là no lặc lè, ôm bụng đi về ngủ.
Quán mở đến tầm rạng sáng 4,5h luôn nên mọi người đi ăn đêm k sợ đóng cửa đâu.
Bún dở tệ, lèo tèo vài con ốc, nước dùng quá cay (cay sẵn từ trong nồi).
Thái độ thì hách dịch, chửi khách, muốn đuổi khách đi.
Giá cả thì đắt (57k đầy đủ) mà những gì nhận lại không xứng đáng tí nào.
Đi ăn mà rước khó chịu vào người thì đi ăn làm gì.
Anh em né quán này ra để bà đó khỏi phải bán để khỏi phải khó chịu với khách nữa. Ở nhà đắp chăn ngủ đi cho mặt đỡ nhăn nhó!!!
Biết được địa chỉ quán nhờ anh Grab chiều nay. Mình ở Saigon ra ngoài này công tác ít hôm. ????
Mình đặt Foody về ksan ăn, giá là 65k tô đặc biệt đầy đủ.
Tô đầy ụ như hình. Hương vị có hơi mặn so với khẩu vị Saigon của mình nhưng không sao. ????
Ốc dai, giòn, tươi
Hột vịt còn nóng hổi
Thịt bò mềm, rất vừa vị
Bún đậu ăn kèm rau sống, thêm lát chả thì thấy hết sẩy.
Thấy mọi người chê nhiều nhưng riêng mình cho món này 9,5/10. Đây cũng là lần đầu mình ăn bún Ốc ở Hanoi.
Một địa chỉ rất Okie, mọi người nên thử. ✌️
Ko thể chấp nhận đc.
Mùng 2 tết phải trả 70k cho một bát bún nc dùng mặn đắng, ốc đc 6 con thì vừa nguội lạnh vừa tanh, bún lèo tèo vài sợi kèm 4 miếng đậu rán bé xíu...
Nha toi gần đây, nhìn thấy suốt. nồi nước dùng không thấy bao giờ rửa, cứ gần hết lại chế thêm vào, cứ thế quanh năm không nghỉ ngày nào. rau sống thì cả rổ rau nhúng vào chậu nước 2 cái vớt luôn lên. mang cho khách ăn. tôi và nhiều bạn tôi đã đến ăn, ai về cũng tào tháo đuổi, cạch mặt đến già không dám ăn 1 lần nào nữa
Giá chát so với chất lượng nhưng vẫn đông khách ???? mặt cô chủ bán hàng như đưa đám. Hôm mình đi có ng gọi đồ chậm 1 tí mà cô ấy lườm rách mắt :)) hơi sợ sẽ ko có lsau quay lại ạ
Mình gọi bát bún thập cẩm, lúc mang ra thì bị sốc vì nhiều quá nhưng khi thanh toán thì cũng hiểu vì sao bát nhiều thế vì 60k lận. Bún đầy đặn, có ốc to ốc nhỏ, bò và khá nhiều thứ. Ăn cũng khá ổn, quán cũng đông nhưng ngồi ngay gần là 2 cái thùng rác to đùng, cảm giác ăn mất cả ngon.:(