Đặt ship trên now bát 45k + 5k hộp
Phải nói là ừ ự nhiều thịt bò , thịt giòn , chuối ngon, nước dùng chua vừa đưa vị. Hành phi các thứ đầy đặn lắm.
Điểm trừ duy nhất là ốc hơi tanh nhưng vẫn giòn
Lang thang kb ăn sáng cái zì mà tình cờ thấy quán bún ốc này đông đông nên táp vào ăn. Lần đầu ăn ở đây nên kb có món zì nên cứ gọi 2 bún ốc 1 bát k hành. Bát bún to ú ụ, cảm tưởng nó như cái chậu ý????. Nhùn hình thức đã thấy hấp dẫn zồi. Bát mình gọi như này có hành phi, ốc, đậu, giò chả zì đó 2 loại mà mk kb tên, thịt bò, chuối thái lát nữa siêu nhiều nhân và đầy đặn. Nước dùng ngọt, thơm nhưng có vị mì chính nhiều, sợi bún to nhưng bún hơi ít. Mình khá thích ốc ở đây, to bự nhai ngập răng mà đk làm sạch sẽ lắm cảm giác ăn yên tâm hơn. Thịt bò ăn ngọt nước lắm, cảm giác là thịt tươi mới ý, đến ny mình khó tính mà ăn còn khen thịt bò ngon cơ. Quán rộng rãi và sạch sẽ, khang trang, mình thấy phục vụ khá oke dax chứ, chị chủ làm khá nhanh, còn dặn mình cần gì thêm thì bảo chị. Một bát như này là suất đầy đủ 45k, cũng oke cho một bát đầy đặn quá nhiều đồ ntn. Quán rộng, để xe ngay trc cửa rộng rãi thoải mái lắm. Chắc sẽ còn quay lại.
???? Bún ốc cô lan - 26 tam khương
Bún ốc ở đây khá ngon và càng ngon hơn với chị chủ đon đả và chiều khách. Ăn tầm xế chiều dở hơi mà nước dùng siêu nóng. Nước chua dịu và có phần béo nhưng ko ngấy, màu nước hơi đỏ. Ăn như kiểu nhà nấu vậy
Đậu và giò tai đỉnh với thơm lắm ấy. Tô bún siêu đầy ăn ko hết nổi để lại chút bún ạ. Các bạn có thể gọi bò trần vào nhé. Và quan trọng là ốc béo mầm giòn sật.
Mà rẻ lại chất lượng cực kì. 2 bát là 75k.Mở từ 7h -21h30 hàng ngày ạ.
Mình đi học cuối buổi chiều, cô bạn nội muốn đi ăn Bún ốc ở Thủ đô mà mình không có thạo. Bởi cô ấy là người Quảng Ninh, rất sành sỏi trong ẩm thực, mình tìm Foody nên chọn. Tuy nhiên, khi đi bộ quãng đường dài đến nơi thì mới thấy được cái giá của sự nỗ lực. Cả hai đều tròn mắt vì rất ngon, đậm đà và đúng hương vị thơm của ốc. Nước dùng vừa phải độ cua cay mặn ngọt và ăn mãi không chán, chỉ thấy no, hihi. Có lẽ chúng tôi sẽ nhớ mãi những kỷ niệm này. Thật tuyệt vời. Chúc cửa hàng sẽ được nhiều người biết đến và hưởng ứng.
Dù rất đói nhưng vẫn đi hơn 8km để ăn bún ốc Cô Lan :)))
Đến gọi luôn 2 bát đầy đủ là 90k, thêm quẩy thì 10k. Bát to vật vã, đủ topping gồm ốc, chuối, đậu, bò, giò... Có 2 loại giò nhưng mình không biết tên :((
Ai chê nước dùng chứ mình thấy nước dùng ở đây là best, rất hợp với mình, thanh nhẹ, không bị lợ vị mì chính. Thêm nhiều giấm và ớt ôiiii, mình no lắm rồi mà vẫn húp hết cạnh nước đấy. Không gian ở đây rộng rãi, sạch sẽ và thoáng. Nhưng điểm trừ là quán nên có thêm quạt chứ ăn bát bún to thế này nóng lắm ????????